Phấn hoa lầu xanh Ngạc nhiên khi thấy 'Phấn hoa lầu xanh' của tác giả trẻ Tào Đình bày trên giá sách. Vốn yêu quý Tào Đình qua những 'Thiên thần sa ngã', 'Hồng hạnh thổn thức', 'Xin lỗi em chỉ là con đĩ'... nhưng vẫn ngạc nhiên trước tác phấm mới của cô.
Ăn mày dĩ vãng 'Ăn mày dĩ vãng' của Chu Lai là một tiểu thuyết chiến tranh nhưng kỳ thực nó phô bày hết mọi mặt của cuộc sống. Từ cuộc chiến tranh đẫm máu giữa hai phe: ta và kẻ thù đến tâm sinh lý con người, đến tình yêu lãng mạn trong thời kỳ dã man và khốc liệt, rồi cả những mặt trái trong thời chiến lẫn thời bình đều được lôi ra tuồn tuột trưng bày cho độc giả nhấm nháp và chiêm nghiệm suy tư.
Hẹn em ngày đó Tất cả chúng ta đều từng đặt ra ít nhất một lần câu hỏi này: nếu như có may mắn được quay lại, chúng ta sẽ thay đổi điều gì trong cuộc đời mình?
Thời đại kết hôn mới 'Thời đại kết hôn mới' là tác phẩm của nhà văn Vương Hải Linh, người được mệnh danh là 'nhà văn của hôn nhân và gia đình Trung Quốc'. Tác phẩm này kể về câu chuyện xoay quanh cuộc sống hôn nhân của một cặp vợ chồng trẻ: Hà Kiến Quốc và Cố Tiểu Tây, với những mâu thuẫn, sóng gió và đong đầy cả yêu thương.
Cánh trái Đã hứa với mình sẽ viết blog mỗi khi đọc một tác phẩm mới của Phan Hồn Nhiên vì thế tập truyện ngắn 'Cánh trái' cứ nằm chờ đợi trên bàn cho tới hôm nay, khi nó đã bị phủ một lớp bụi rõ rệt lên cái bìa cũng màu bụi ấy.
Cuộc ngoại tình lãng mạn nhất Dù rất không muốn gọi mối tình này với cái danh từ trần trụi 'ngoại tình' vì tình yêu vỏn vẹn trong 4 ngày trong "Những cây cầu ở quận Madison" quá đẹp nhưng sự thật là vậy.
Thiên đường của giấc mơ tuổi thơ 'Chúa đảo thì không biết sợ aiChúa đảo không những được quyền học dốt mà còn được quyền lấy vợNó là chúa đảo. Chúa đảo chỉ cai quản hòn đảo thôi. Còn cai quản chúa đảo có ba chúa đảo, mẹ chúa đảo và chị hai chúa đảo'.
Cánh đồng bất tận Tôi đã đọc đi đọc lại 'Cánh đồng bất tận' của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư. Mỗi lần khép trang sách cuối cùng, tôi cũng cảm thấy lòng mình dâng lên những cảm xúc khó tả. Một chút buồn, một chút cay đắng, một chút thấu hiểu... và có cả một chút bất mãn.
Trong chạng vạng, le lói ánh bình minh 'Chạng vạng' là tên cuốn tiểu thuyết lãng mạn về ma cà rồng dành cho giới trẻ của nhà văn Stephenie Meyer, xoay quanh câu chuyện của cô gái trẻ Bella Swan 17 tuổi chuyển từ Phoenix, Arizona đầy ánh sáng mặt trời đến sống tại Forks, Washington quanh năm mưa và u ám.
Món quà của cuộc sống 'The gift' của tác giả Cecelia Ahern là câu chuyện về những người luôn cố cất giấu điều bí mật của mình. Họ tự bao bọc mình trong nhiều lớp giấy cho đến khi một ai đó thích hợp xuất hiện, mở lớp vỏ bọc kia ra, để khám phá những điều bí ẩn bên trong.
Khóc để sống ý nghĩa Tôi khóc nhiều lần khi đọc cuốn sách này. Và mỗi lần đọc là một lần khóc. 'Ruồi trâu'.
Vị đắng của giấc mơ ngọt ngào Mang không khí của những cuốn tiểu thuyết cổ điển, 'Michael của tôi' đưa người đọc vào một thế giới tình cảm phức tạp và đầy mâu thuẫn của người phụ nữ sau khi kết hôn. Không phải Anna Karenina bất hạnh của nước Nga hay bà Bovary kiêu kì của nước Pháp, Hannah, người đàn bà mộng mơ của miền đất thánh Jerusalem thủ thỉ kể về những trải nghiệm đầy dằn vặt và đau đớn của mình.
Suối Nguồn và con người Chặng đường từ Mộc Châu về Hà Nội mới là những gì thật tuyệt. Xe chạy liên tục quãng sáu bảy chục cây/giờ. Giữa núi rừng bao la hùng vĩ thế này thì cái cảm giác về tốc độ khác rất nhiều so với những con phố bé xinh, đông đúc và chật hẹp. Và khi nhìn thấy những cột thu phát sóng dựng sừng sững trên đỉnh núi, trong đầu mình hiện ra lờ mờ những câu chữ của Suối Nguồn.
Đôi mắt không còn ướt nước 'Nước mắt không phải khóc cho những điều đã qua mà khóc cho những điều chẳng thể nào qua trong đời', 'Anh dẫu có yêu em cho kiệt cùng nông nổi, thì thời gian cũng sẽ cuốn trôi những dại cuồng' - những dòng chữ trên trang bìa này đã đập vào mắt khiến các ngón tay tôi phải lần giở vài trang của cuốn sách trước mặt.
Bên nhau trọn đời Tôi đã đọc nhiều truyện, tiểu thuyết về đề tài tình yêu nam nữ nhưng chưa có tác phẩm nào để lại trong tôi ấn tượng sâu sắc như 'Bên nhau trọn đời' của nhà văn Trung Quốc Cố Mạn.
Suối nguồn! 'Hàng nghìn năm trước, có một người lần đầu tiên tìm cách tạo ra lửa. Người đó có lẽ đã bị thiêu sống bằng chính ngọn lửa mà anh ta dạy những người anh em của mình thắp lên. Anh ta bị coi là một kẻ xấu vì đã có quan hệ với ma quỷ, thứ mà loài người luôn khiếp sợ. Nhưng từ đó trở đi, loài người có lửa để giữ ấm, để nấu nướng, để thắp sáng trong hang động...
Nỗi cô đơn của các số nguyên tố Tại mê mải vào phim ảnh nên quên cả đọc sách.Khi điện ảnh tiệm cận đến văn chương thì nó một phần đã đâm chết chữ nghĩa.Theo nghĩa đen, nó làm trí tưởng tượng của ta bị sơ cứng và ám thị cái vô hạn của các tầng lớp ý nghĩ vào trong các khuôn hình. Dù nhà biên kịch và đạo diễn giỏi đến đâu thì họ vẫn là tội đồ. Theo nghĩa bóng, nó cũng chà đạp lên chữ nghĩa và khẳng định vai trò của Chúa trong nghề đạo diễn.
Tôi tài giỏi, bạn cũng thế Chắc hẳn, các vị phụ huynh đều gặp rắc rối trong chuyện học tập và thi cử của con em chúng ta, đặc biệt là những em học kém. Tôi xin giới thiệu một cuốn sách giúp thay đổi việc học tập và thi cử của các em. Đó là 'Tôi tài giỏi, bạn cũng thế!' của Adam Khoo.
Sushi cho người mới bắt đầu Câu chuyện của các cô gái sành điệu trong cuộc kiếm tìm hạnh phúc cho chính mình là những mảnh cuộc sống trái ngược nhau được khắc họa cực kỳ sinh động trong 'Sushi cho người mới bắt đầu'.
Em ở đâu? Lâu lắm rồi tôi chưa đọc một cuốn truyện dài nào cho đến khi cầm 'Em ở đâu' của Marc Levy trên tay. Tôi tìm đến tác phẩm này vì thấy các blogger nói về nó rất nhiều và điều thú vị là những cảm nhận của tôi không hoàn toàn giống họ.