Khung trời yêu thương
(Cuốn sách của tôi)
Anh chồng Hà Kiến Quốc xuất thân từ một gia đình nông dân nghèo ở một "cái thôn nghèo khó, xa xôi hẻo lánh, nước chảy thành băng, chó ăn đá gà ăn sỏi, không có văn hóa và coi thường phụ nữ". Còn cô vợ Cố Tiểu Tây lớn lên trong gia đình trung lưu giữa Bắc Kinh, bố là giáo sư của trường đại học, mẹ là trưởng khoa ngoại của một bệnh viện. Họ đến với nhau vì tình yêu, kết hôn với nhau, mà không quan tâm tới sự xuất thân khác biệt, họ chỉ cần có nhau.
Nhưng cuộc sống của đôi vợ chồng này đã nảy sinh những mâu thuẫn từ những chuyện nhỏ nhặt. Những mâu thuẫn làm cho họ tức giận, ngột ngạt, đau khổ. Những tổn thương mà họ gây ra cho nhau từ những mâu thuẫn, những quan điểm khác biệt về trách nhiệm với "gia đình" khiến họ rời xa nhau, dù trong lòng họ vẫn còn tình yêu giành cho nhau.

Để sau những hạnh phúc và cay đắng với cuộc hôn nhân của mình, Cố Tiểu Tây phải ngậm ngùi rằng "hôn nhân không có tình yêu không phải là điều đúng đắn nhưng cuộc hôn nhân chỉ có tình yêu cũng là cuộc hôn nhân không thực tế".
Với cảm nhận của riêng mình, tôi không cho rằng Thời đại kết hôn mới là một tác phẩm lớn, trong danh sách những cuốn sách đáng phải đọc trong đời. Bởi Thời đại kết hôn mới không để lại nỗi ám ảnh, day dứt trong tôi. Và tôi cũng không dám chắc cuốn sách này của Vương Hải Linh sẽ lưu lại lâu dài trong cảm xúc của tôi. Nhưng khi cầm cuốn sách lên, tôi đã đọc một mạch cho đến hết.
Tôi thích cách viết nhẹ nhàng, giản dị của tác giả. Tôi thích câu chuyện chân thật, gần gũi, và đời thường mà tác giả kể. Câu chuyện gần với những cảm xúc mà tôi trải qua trong đời sống thường ngày của chính vợ chồng tôi. Và những chuyện xoay quanh cuộc hôn nhân của Cố Tiểu Tây và Hà Kiến Quốc đã giúp tôi học được đôi điều về cách cư xử trong cuộc sống gia đình. Bởi tôi cũng như Cố Tiểu Tây, tôi đã "nghĩ về tình yêu thật tinh khiết như nước chưng cất, không lẫn chút tạp chất". Nhưng sau những năm tháng kết hôn, tôi cũng như Tiểu Tây đã khôn lớn hơn, để biết rằng "tất cả tình yêu đều là kết quả của sự cân bằng những điều kiện khách quan và chủ quan với nhau". Tôi đã tìm thấy một phần cuộc sống và cảm xúc của mình trong câu chuyện này.
Và tôi nghĩ Thời đại kết hôn mới thực sự là món quà dành cho những bạn trẻ đang chuẩn bị hay mới bước vào cuộc sống gia đình, để hiểu được thế nào là vị đắng trái ngọt của hôn nhân.
Vài nét về tác giả bài viết:
Cung Bảo Bình - Khung trời yêu thương.