Khép lại quá khứ Đến bây giờ nó hiểu mình phải dũng cảm,mạnh mẽ để đối diện và đương đầu với tất cả. Nó không cho phép mình hèn nhát, trốn tránh và ảo tưởng. Dù tim nó có bào chữa cho anh, cho những hành động lừa dối của anh như thế nào thì sự thật mãi là sự thật không có một phép màu nhiệm có thể thay đổi được.
Duyên và Nợ Hôm nay, em đã xem lại các tập tin mình đã lưu trong thư mục Linh Tinh trong máy tính – cũng như trong tâm trí em ngày trước, ngày anh chưa xuất hiện trong suy nghĩ và nỗi nhớ của em. Lần lượt và không hối tiết em đã xóa tất cả những gì không vui, những suy nghĩ vu vơ về chuyện tình mà em tự cho đó là đơn phương, những ký ức buồn và nhiều thật nhiều lời bài hát buồn như thể thất tình mà em đã sưu tầm.
Gửi anh mối tình đầu của em Em không hiểu sao mấy bữa nay tự dưng em cảm thấy nhớ anh lắm anh ạ, mỗi khi đêm về chỉ có mình em em đã khóc vì cảm thấy nhớ anh, những lúc ra chơi tai em đeo tai phone mặt thì gục xuống bàn mọi người tưởng rằng em đang ngủ nhưng lúc đó em đâu ngủ đâu mà em đang khóc vì nhớ anh đó.
Em không còn niềm tin Ông xã của em à ! Lại cho em được gọi anh bằng 2 chữ đó nhé.Vì như thế nó sẽ giúp em thấy rằng quyết định , lựa chọn của em khi yêu anh là đúng. 15 ngày đã trôi qua vậy mà em vẫn chưa quen được với cái cuộc sống này.Cái cuộc sống mà cách đây 78 ngày em đã thấy nó rất thoải mái và dễ chịu.
Làm sao quên đuợc anh Anh! khi em viết lên những dòng chữ này là lúc trái tim em tan nát, khi em biết rằng Anh đã mãi mãi rời xa em, niềm hy vọng Anh trở về bên em đã tan theo mây khói.Giờ đây chỉ còn lại nỗi nhớ , những kỷ niệm trong em, nhức nhối .
Mong một ngày bình yên về lại bên em! Em và anh yêu nhau đã hơn 3 năm rồi nhưng anh chẳng bao giờ nghĩ cho em, anh chỉ nghĩ cho bản thân mình. Còn em lúc nào cũng nghỉ cho anh dù chuyện lớn hay nhỏ em điều nghĩ mình lại vậy an có buồn, có giận em không, có khi em còn hỏi anh trước khi quyết định bất cứ điều gì. Ấy thế mà em bây giờ không cần phải hỏi, cũng không cần phải biết tâm trạng anh thế nào.
Bâng quơ một thoáng nghĩ về anh Giờ đây còn lại trong em rất nhiều những kỷ niệm, kỷ niệm của mối tình đầu đã mãi mãi ra đi. Những lần em lạnh run vì tiết trời mùa đông (em vốn không quen chịu lạnh), anh cởi áo ấm của mình và âu yếm choàng vào cho em để đến giờ em vẫn còn nhớ hơi ấm của anh.
Gửi em! A luôn lên án và cuời mỉa rằng tai sao một người con trai có đủ những yếu tố của một nguời thành đạt, lại không bị ràng buộc mà lại yêu tha thiết và chấp nhận một nguời phụ nữ đã phụ mình và có con với nguời đàn ông khác.
Gửi mèo mun Gửi Mèo mun! Mèo mun à! Anh không biết lúc này em còn yêu, còn nhớ anh không còn anh thì vẫn nhớ và yêu em nhiều lắm. Nhớ những lúc mình cùng nhau đi cà phê anh gối đầu lên vai em mà ngủ ngon lành, nhớ những lúc anh đi làm về em ra đón anh bất kể nắng mưa, nhớ bữa cơm em nấu cho anh, nhớ những lúc anh ôm em vào lòng em tựa đầu lên ngực anh như cô mèo lười thật đáng yêu mà em đúng là cô mèo đáng yêu mà, đúng không Mèo mun của anh!
Anh không yêu em như lời anh nói 2 năm trôi qua, tình yêu của mình đã trãi qua biết bao nhiêu sóng gió. Em hy sinh và từ bỏ tất cả để đến với anh, em yêu anh chưa bao giờ toan tính bất cứ điều gì. Trong tâm trí em bao giờ cũng vẽ ra bao nhiêu điều hạnh phúc, hình ảnh bé gái thật dễ thương, căn nhà nhỏ đầy ấp tiếng cười.
Gửi em lời xin lỗi chân thành Ngày em lên xe hoa là ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời em! Nhưng có lẽ đó cũng là ngày buồn nhất của cuộc đời anh!. Anh biết mình đã sai rồi, chính tại vì anh quá vô tâm, quá hững hờ để rồi lạc mất em mãi mãi.
Trời Sài Gòn - những cơn mưa bất chợt Trưa nay lại không ngủ, ngồi bên cửa sổ nhìn ra ngoài, trời đang mưa, em thấy lòng mình cô đơn quá, thấy nhớ thấy thương một thuở nào...Ngày xưa em cũng hay lặng lẽ ngồi bên ghế đá chiều mưa, ngắm nhìn những dòng người vội vàng chen chân nhau vì sợ ướt.
Viết cho Ếch... Những dòng entry trên blog cũ đóng lại, nhưng tim em có đóng lại tình cảm dành cho anh? Ngày hôm qua gặp Ếch… Anh vẫn như trước đây! Vẫn những tính cách, những cử chỉ đã gần gũi, quen thuộc và khiến cho em yêu! Vẫn gương mặt thông minh, sáng sủa.
My happy of ... Hi! em hi vọng anh đọc được những dòng chữ này của em... Em là người phải nói là rất yếu đuôí trước chiện tình cảm, em đã từng nghĩ rằng em không thể yêu ai nữa càng không thể tin vào ai. E
Gửi Mèo Lười yêu dấu của anh Chào cô Mèo Lười xinh đẹp của anh. Không biết dạo này em sao rồi, có còn nhớ đến anh không vây. Anh thì vẫn rất nhớ em, anh nhớ ánh mắt, nụ cười rạng rỡ của em, nhớ những lần mình đi xem phim với nhau, nhớ những lúc em xoa bụng anh những lúc đó em tinh nghị trêu anh rồi cười vang lên trông thật rạng rỡ, nhớ đôi bàn tay bé nhỏ sau mỗi lần đi ngoài trời lạnh về lại sưng phù lên thương lắm...
Ta lại là ta giữa bao la nỗi nhớ! Anh! một ngàn lần em muốn nói với anh rằng em yêu anh, yêu nhiều lắm. Anh, em muốn vô cùng được một lần gọi anh như thế này. Làm sao được. Không có chuyện đó đâu, em toàn mơ với mộng không nhỉ.
Chỉ có thể là vậy sao anh? Nhiều lúc em thấy mệt mỏi khi đối diện với thực tại, thấy mình không có một định hướng nào rõ ràng cho những việc mình làm, không biết rồi mình sẻ đi đến đâu, không biết anh có lúc nào như vậy không?
Kỷ niệm mãi là kỷ niệm Vậy là cuối cùng rồi anh cũng cho em câu trả lời cho tình cảm của chúng mình bấy lâu nay. Câu trả lời chỉ gói gọn trong 4 chữ " mình chia tay đi". Em đã rất chờ mong câu trả lời của anh, em mong anh cho em một điểm dừng trên con đường tình cảm của chúng mình và cuối cùng anh cũng đã cho em câu trả lời nhưng điểm dừng mà anh cho em là một nỗi buồn chơi vơi và chất ngất.
Happy Birthday to my love! Anh yêu của em à! Cho phép em được gọi anh như thế lần cuối cùng Anh nhé, dù em biết em đã xa anh thật rồi... Những lần ở bên anh, trái tim em thường bị loạn nhịp. Khi anh bắt đầu hôn em, em có cảm nhận dường như trái tim em đang tan chảy và vỡ oà vì hạnh phúc...em không thể diễn tả niềm hạnh phúc đó như thế nào khi ở gần bên anh...em yêu anh bằng cả trái tim và lòng chân thành của mình.