Vẫn cách nói đánh lừa người khác mà chỉ mình em hiểu. Vẫn nụ cười dễ mến và giọng nói chẳng bao giờ chịu ấm áp… Chỉ có điều, anh đã chín chắn hơn, đã trưởng thành hơn trước nhiều lắm!!! Và những gì anh mang đến cho em, vẫn nguyên vẹn như trước đây…Vẫn những giây phút vui vẻ, những tiếng cười, những câu chuyện hay lời đối đáp mà chẳng cần nói hết câu ta vẫn hiểu. Nhận ra rằng….Ta vẫn hợp nhau cả về tính cách, quan điểm, cách nói chuyện; vẫn đọc được cả những suy nghĩ, hành động hay cảm xúc của nhau… Và… Ếch vẫn luôn là cái gì đó cồn cào trong em như thế!!! Hợp nhau và hiểu nhau… Nên ta mãi mãi là hai con đường song song với nhau chứ không thể giao nhau!!! Ếch vẫn thế! Chỉ có em là thay đổi… Thời gian và nhiều chuyện xảy ra khiến em không còn là Ếch-tơ-rôn của anh nữa. Em đã khác trước quá nhiều!!! Ngày bên anh… Ếch-tơ-rôn của anh hồn nhiên, vô tư, yêu đời, hạnh phúc và tràn đầy niềm tin…. Anh nhanh nhẹn, năng động và quyết đoán. Ở bên anh, em không phải lo nghĩ điều gì. Bởi vì, dù mọi chuyện có khó khăn như thế nào, anh cũng đều giải quyết được. Khi đó, anh là cả bầu trời để em thỏa sức bay… Ngày hôm nay… Em..già dặn hơn, ít tiếng cười hơn, vẫn yêu cuộc đời nhưng không đủ niềm tin vào điều gì nữa…Với anh, em vẫn Ếch-tơ-rôn như ngày nào. Nhưng em của ngày hôm nay, không có tư cách để nhận những gì thuộc về Ếch-tơ-rôn của anh ngày trước. Những gì mà Ếch-tơ-rôn của anh ngày trước đã đi qua còn mãi trong em là những kỉ niệm đẹp. Và như thế, ta chẳng bao giờ mất nhau. Ta sẽ đi bên nhau đến suốt cuộc đời, dành cho nhau những tình cảm tốt đẹp và nguyện cầu hạnh phúc cho người còn lại. Đó có phải là kết thúc đẹp cho một chuyện tình? Những ngày em và Ếch đã đi qua, xứng đáng được em trân trọng! Ếch hạnh phúc… là điều mà Ếch-tơ-rôn ngày nào của anh và em bây giờ luôn chờ đợi… Hãy “buộc” ai đó vào mình và hạnh phúc, Ếch nhé!!!
Friday Rose