Bộ quân phục cuối cùng của Đại tướng 'Thỉnh thoảng, trong phòng làm việc, lại có tiếng thút thít lẫn trong tiếng máy khâu. Thấy thế, mọi người lại cùng òa lên', trung tá Tâm nói.
Những lần nằm viện của Tướng Giáp Trong thời gian nằm viện, Đại tướng rất thích nghe nhạc cổ điển và những bài hát về Hà Nội, thích nhất vẫn là bài 'Hà nội đêm trở gió'.
Ký ức người cháu về hai phu nhân Đại tướng 'Cậu vừa đi vừa ngoảnh lại, thấy mợ Thái cứ ôm con đứng như vậy mãi. Hình ảnh ấy cậu không bao giờ có thể quên được', Tướng Giáp nói với cháu.
Những người ngày đêm canh giấc ngủ Đại tướng 'Đại tướng khi sống được bảo vệ như thế nào thì khi an nghỉ cũng được bảo vệ như thế', một người lính thổ lộ.
Mỗi ngày hàng nghìn người đến viếng mộ Đại tướng Ngày đông nhất có hơn 4.000 người tới Vũng Chùa - Đảo Yến (Quảng Bình) đặt hoa, thắp hương bên mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Phóng viên Mỹ khóc khi nói về Đại tướng Gần 20 năm trước, Catherine Karnow được theo Đại tướng Võ Nguyên Giáp lên Điện Biên.
Người mẹ tuyệt vời của Tướng Giáp Cậu Giáp giống mẹ như đúc, từ vóc dáng, gương mặt, đặc biệt đôi mắt thông minh, vừa hồn nhiên, nhân hậu, hiền lành nhưng cương nghị.
Cơ trưởng ATR72 mãi không quên chuyến bay đặc biệt Hạ cánh xuống sân bay Đồng Hới, cơ trưởng Vũ Tiến Thắng rất tự hào vì đã đưa Đại tướng về nơi an nghỉ cuối cùng đúng giờ, an toàn tuyệt đối.
Lời đáp từ cảm động của con trai Đại tướng 'Tinh thần của Đại tướng sẽ hòa vào tinh thần của hàng chục triệu người dân nước Việt biến thành sức mạnh vì một nước Việt Nam hùng cường'.
Quảng Bình đón Đại tướng trở về Linh cữu Đại tướng được các nhà lãnh đạo và tiêu binh đưa từ máy bay lên linh xa, vượt 60 km về Vũng Chùa.
Đại tướng đã yên giấc ngàn thu tại Vũng Chùa Hàng vạn người dân Quảng Bình tề tựu vĩnh biệt vị anh hùng dân tộc. Ông đã về với quê mẹ Quảng Bình mãi mãi.
Lễ truy điệu Đại tướng tại Quảng Bình, TP HCM Cùng với Hà Nội, Quảng Bình và TP HCM cũng bắt đầu lễ truy điệu Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Giới trẻ Quảng Bình thắp nến tưởng nhớ Đại tướng Tối 12/10, tại sân Trung tâm văn hóa thông tin huyện Lệ Thủy, hơn 1.000 bạn trẻ đã cùng nhau thắp nến tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp - người con của đất mẹ Lệ Thủy (Quảng Bình).
Mối tình đầu của Tướng Giáp qua tranh cát Một chàng trai đam mê nghệ thuật tranh cát đã hoàn thành tác phẩm 'Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Mối tình đầu và những chiến công vang dội'.
Lễ viếng Đại tướng trang nghiêm, xúc động Các lãnh đạo cao cấp cùng hàng vạn người dân đã tới vĩnh biệt vị anh hùng dân tộc Võ Nguyên Giáp.
Khoảnh khắc hạnh phúc bên gia đình của Tướng Giáp Khác với hình ảnh uy nghiêm của một vị tướng, ông là người cha ân cần và yêu thương con cháu.
Số hiệu chuyên cơ là tuổi của Đại tướng Chiếc máy bay ATR chở linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ là VN103, như số tuổi của ông.
4 ngày kiệt sức nhưng ý nghĩa của tình nguyện viên Họ đã ngất, hay đói lả đi, nhiều đôi chân đã khụy xuống cho đỡ mỏi... nhưng họ vẫn nhiệt tình với công việc
Chân dung Tướng Giáp từ 5.000 dấu vân tay sinh viên Khoảng 5.000 sinh viên trường ĐH Kinh tế và Quản trị Kinh doanh Thái Nguyên chung tay thực hiện tác phẩm độc đáo này.
Chuyên cơ chở linh cữu được chuẩn bị tỉ mỉ Chiếc ATR 72 chở linh cữu Đại tướng là Chuyên cơ số 1 dự kiến cất cánh lúc 11h ngày 13/10. Chiếc thứ 2 cất cánh sau 5 phút.