11h50 phút, chuyên cơ mang mã hiệu VN103 đã hạ cánh xuống sân bay Đồng Hới (Quảng Bình). Đón Đại tướng ở chân máy bay có Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Trưởng ban tổ chức lễ tang - Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng gia quyến và quan khách, bắt đầu cho các nghi thức đón Đại tướng. Chiếc chuyên cơ chở đoàn tang lễ A321 mã hiệu VN1911 đã tới từ 20 phút trước đó.
>> Lễ rước linh cữu Đại tướng tại Đồng Hới |
Sân bay Đồng Hới đã trải thảm đỏ dẫn từ sân bay tới vị trí máy bay ATR72 sắp đỗ. Đoàn xe tiêu binh và xe linh xa vào vị trí từ định sẵn từ lâu. 30 cán bộ Cảng Hàng không Miền Bắc đứng thành hàng ngang mang di ảnh Đại tướng hướng ra đường băng. Toàn bộ lãnh đạo tỉnh Quảng Bình cũng đã có mặt.
Phía hàng rào sân bay rất nhiều cán bộ chiến sĩ đứng nhìn vào đường băng, nhiều người chuẩn bị sẵn điện thoại ghi lại khoảnh khắc máy bay hạ cánh. Thời tiết Quảng Bình nắng nhưng không quá nóng, khoảng 30 độ, gió nhẹ.
Sau các nghi thức đón tại sân bay, linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ sân bay Đồng Hới về nơi an nghỉ Vũng Chùa di chuyển giữa hàng trăm nghìn người đứng hai bên đường. Hơn một tiếng sau khi rời khỏi sân bay Đồng Hới, linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp mới được đưa tới cầu Sông Gianh nối hai huyện Bố Trạch - Quảng Trạch và cách Vũng Chùa - Đảo Yến gần 30 km. Hai bên bờ cầu, hơn 500.000 người dân chờ đón từ lâu, khi thấy di hài Đại tướng ai nấy chỉ chực nhoài người với theo.
Trong số họ có nhiều học sinh, cựu chiến binh, người già, em nhỏ, phụ nữ... mang theo di ảnh, hoa. Ông Lê Đức Thương, người dân xã Hòa Trạch, huyện Bố Trạch nói: "Cầu sông Gianh có ý nghĩa lịch sử rất lớn trong hai cuộc kháng chiến của nước ta, nên tôi muốn đón Đại tướng ở nơi đây". Còn ông Nguyễn Văn Lâm thì cầu nguyện: "Tôi rất hồi hộp chờ đón ông Giáp, mong ông về nơi siêu thoát".
Người dân Quảng Bình chờ đón Đại tướng trước sân bay Đồng Hới |
Ông Đào Minh Tâm, 79 tuổi, thương binh hạng 2/4, sáng nay chống nạng đi 3 km đến UBND tỉnh Quảng Bình dự lễ truy điệu, sau đó ông đạp xe đến trước cổng sân bay đứng chờ. "Tôi nhất định phải được gặp để tiễn biệt Đại tướng lần cuối", người cựu binh nói.
Chị Nguyễn Thị Sang 51 tuổi, trong dòng người chờ đợi, cho biết chị sống ở Hà Nội, là người Quảng Bình như Tướng Giáp: "Tôi muốn về quê để được đưa tiễn Đại tướng trong những bước đường cuối cùng".
15h40, đội tiêu binh kính cẩn rước linh cữu Đại tướng khỏi xe pháo. Cả biển người òa khóc, nhào tới bên linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Xe tiêu binh gần như không nhích nổi vì lượng người đổ đến quá đông.
16h, lễ hạ huyệt bắt đầu, đội tiêu binh hạ linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp vào lòng đất. Đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước và gia quyến đã thả những nắm đất xuống huyệt mộ tiễn biệt Người. Đại tướng đã vĩnh viễn yên giấc tại quê hương Quảng Bình yêu dấu.
Máy bay trực thăng sáng nay cất cánh từ khu vực cảng Hòn La liên tục quần đảo trên bầu trời Vũng Chùa. An ninh được tăng cường xung quanh núi Rồng, nơi diễn ra lễ an táng Đại tướng, cứ vài trăm mét lại có một chốt chặn của lực lượng quân đội.
Ở làng chài Vũng Chùa dưới chân núi nơi Đại tướng an nghỉ, ngày hôm nay người dân đều nghỉ đi biển để ở nhà đón Đại tướng. Ông Mai Văn Dũng, 52 tuổi, ngư làng chài Vũng Chùa cho biết: "Chúng tôi muốn ở đây đón Đại tướng". Đầu giờ sáng nay, Ban tổ chức lễ tang tại Vũng Chùa đã quyết định mở một cánh cửa con đường này để đáp ứng nhu cầu người dân muốn được vào tận nơi an táng Đại tướng.
Nhóm phóng viên