<< Quay lại | >> Xem tiếp |
Khi con trai xin tiền mua đồ chơi mới, thay vì đồng ý, một ông bố chọn cách dạy con bài học về tài chính. Người bố viết bức thư đề "Ngân hàng Bố, chuyện tiết kiệm và cho vay" để dạy con giá trị của đồng tiền.
"Chúng tôi rất tiếc khi phải thông báo với bạn rằng chúng tôi không thể cho bạn vay khoản tiền đề nghị là 20 USD. Sau khi kiểm tra tài khoản của bạn, chúng tôi thấy bạn gặp khó khăn về tài chính và có tiền sử không làm việc nhà.
Hơn nữa, hơn 80 USD đã được chi vào những khoản giải trí theo nhu cầu của bạn từ Giáng Sinh đến giờ. Chúng tôi nhận thấy số tiền bạn vay lúc này là một khoản chi tiêu không bền vững, nên không thể sắp xếp hỗ trợ từ thời điểm này.
Nếu bạn không đồng ý với quyết định này, bạn có thể liên hệ với bộ phận giải quyết khiếu nại (số điện thoại của mẹ). Giám đốc tranh luận (mẹ) có khả năng sẽ thuyết phục chúng tôi thay đổi quyết định.
Xin cảm ơn bạn đã tin tưởng lựa chọn "Ngân hàng Bố". Chúng tôi trân trọng những cơ hội được phục vụ cho các nhu cầu tài chính hợp lý của bạn".
Cuối thư, người viết ký tên bố và đề rõ chức danh "giám đốc điều hành".
Hà Phương