<< Quay lại | >> Xem tiếp |
Gia đình Brooke Hawley- Basso, ở bang Indiana, Mỹ, có một thói quen vào buổi sáng. Chồng cô, Jeremy, sẽ chuẩn bị cho cậu con trai 6 tuổi Brady đến trường, còn cô sẽ thay quần áo cho con gái Olivia 7 tháng tuổi, trước khi đưa con đến nơi trông trẻ. Một hôm, Hawley có việc vào buổi sáng và vội ra khỏi nhà mà không kịp chuẩn bị quần áo của con gái cho chồng thay.
Lúc tới đón con, Hawley không thể nhịn cười khi thấy cô con gái chỉ mặc nguyên chiếc yếm, không hề có áo phông hay sơ mi bên trong. Hawley nhắn tin hỏi chồng và nhận được câu trả lời hồn nhiên "anh tưởng chỉ cần như thế là đủ". Câu chuyện thú vị của gia đình nhỏ được một người bạn đăng tải trên mạng xã hội, thu hút gần 70.000 lượt thích và 34.000 chia sẻ.
Hà Phương