Bà Helena Maleno - đại diện tổ chức Walking Borders - cho biết hai chiếc thuyền, một chiếc chở khoảng 65 người và chiếc còn lại khoảng 50-60 người, đã mất tích 15 ngày từ khi rời Senegal. Chiếc thuyền thứ ba khởi hành ngày 27/6 với khoảng 200 người trên tàu cũng mất dấu trên biển. Cả ba thuyền đều rời Kafountine ở phía nam Senegal, cách hòn đảo Tenerife, thuộc quần đảo Canary, khoảng 1.700 km.
Bà Maleno cho biết gia đình những người trên thuyền không nhận được tin tức gì kể từ khi họ rời đi. "Các gia đình đang rất lo lắng. Có khoảng 300 người đến từ cùng khu vực của Senegal. Họ rời đi vì tình hình bất ổn trong nước", bà Maleno nói.

Thuyền chở hơn 500 người tị nạn trước khi bị lật ở Địa Trung Hải tháng trước. Ảnh: Reuters
Quần đảo Canary ngoài khơi bờ biển Tây Phi trở thành điểm đến chính của những người tị nạn cố gắng đến Tây Ban Nha. Mùa hè là khoảng thời gian bận rộn nhất của những thuyền chở người di cư trên biển. Con đường di cư qua Đại Tây Dương này là một trong những con đường nguy hiểm nhất trên thế giới, thường được sử dụng bởi những người di cư từ châu Phi. Ít nhất 559 người - bao gồm 22 trẻ em - đã chết năm 2022 khi cố gắng đến Quần đảo Canary, theo dữ liệu từ Tổ chức Di cư Quốc tế của Liên hợp quốc.
Dữ liệu của Liên Hợp Quốc cho thấy khoảng 72.000 người tị nạn và người di cư đã đến Italy, Tây Ban Nha, Hy Lạp, Malta và Cyprus - các quốc gia giáp Địa Trung Hải - năm nay. Hầu hết người tị nạn lựa chọn con đường biển, đi trên những con tàu đông đúc và thiếu trang bị an toàn, dẫn đến nhiều tai nạn thảm khốc. Tháng trước, một tàu chở hơn 500 người tị nạn từ Afghanistan, Pakistan, Syria và Ai Cập chìm ngoài khơi phía Nam bán đảo Peloponnese, Hy Lạp. Chỉ có 104 người, đa số là đàn ông được cứu sống, trong khi đó nhiều phụ nữ và trẻ em được cho là đã chìm cùng tàu.
Sơn Nam (Theo Reuters)