Tôi phân vân có nên về Việt Nam dự giỗ đầu mẹ chồng Vợ chồng tôi định cư ở Mỹ, chi phí về Việt Nam khá cao nên tôi muốn chồng về giỗ đầu mẹ một mình, nhưng sợ gia đình anh đánh giá.
Bố ốm vẫn tiếc tiền, không chịu đi khám Bố tôi 64 tuổi, gần đây bị ốm nặng nhưng vẫn nhất quyết không chịu đi khám.
Vợ đòi đám cưới xấp xỉ một tỷ đồng, tôi phải làm sao? Đám cưới còn ba tháng nhưng tôi và vợ sắp cưới liên tục cãi nhau vì chi phí tổ chức đã gần gấp đôi dự tính ban đầu.
Bị nhóm bạn thân nghỉ chơi vì không chịu góp 10 triệu đồng đi du lịch Có hơn 500 triệu đồng tiết kiệm nhưng từ chối chuyến du lịch Phú Quốc khiến tôi bị nhóm bạn thân trách keo kiệt và nghỉ chơi.
Con gái phản đối tôi cưới người kém 25 tuổi Tôi 52 tuổi, góa vợ nhiều năm, muốn đi bước nữa nhưng con gái không chấp nhận việc người tôi yêu chỉ hơn nó một tuổi.
Chồng bất ngờ tặng quà đắt tiền dịp 20/10 Từ khi yêu đến lúc kết hôn cũng khoảng 10 năm, chồng chưa bao giờ tặng tôi món quà đắt tiền, cho đến dịp 20/10 năm nay.
Nhiều năm tôi tự mua quà 20/10 cho hai mẹ rồi nói là chồng gửi Tôi đã quen với việc tự chuẩn bị quà 20/10 cho cả mẹ đẻ lẫn mẹ chồng rồi nói là do chồng tặng, nhưng năm nay bắt đầu thấy mệt mỏi.
Mẹ đi viện tốn gần 18 triệu đồng, anh trai chỉ góp 2 triệu Mẹ nằm viện tốn gần 18 triệu đồng, tôi nghỉ làm chăm sóc, còn anh trai chỉ góp 2 triệu cùng lời nhắc sau này tôi cũng có phần thừa kế.
Gửi con sang ông bà để có không gian riêng, chồng vẫn từ chối gần gũi Tôi 32 tuổi, kết hôn gần 5 năm, nhiều tháng nay chuyện vợ chồng chỉ còn một, hai lần mỗi tháng dù tôi thường xuyên chủ động.
Chồng thú nhận ngoại tình, muốn đưa tôi 3 tỷ đồng để nuôi con riêng Suốt tám năm hôn nhân, tôi chưa từng nghi ngờ chồng ngoại tình và có con riêng, trước khi anh nói muốn đón con về sống chung.
Bạn gái muốn quà kỷ niệm 15 triệu đồng, tôi thấy áp lực Tôi thu nhập 16 triệu đồng mỗi tháng, còn bạn gái muốn một món trang sức gần bằng tháng lương cho dịp ba năm yêu nhau.
Mẹ chồng mê hoa sữa khiến tôi khổ sở mỗi khi về nhà Mới cưới chưa đầy một năm, tôi luôn nhường nhịn mẹ chồng để giữ hòa khí, nhưng chuyện mở cửa sổ và cắm hoa sữa trong nhà khiến tôi mệt mỏi.
Mới mua nhà nửa năm, tôi choáng váng vì hàng hoa sữa trước cửa Sau nhiều năm dành dụm, vợ chồng tôi mới mua được căn nhà ưng ý, nhưng mùa hoa sữa năm nay khiến tôi choáng váng mỗi khi ra đường.
Bị nhà chồng trách vì không chịu thế chấp nhà lo đám cưới em trai Em trai chồng sắp lấy vợ, bố mẹ anh nói không có tiền, muốn vợ chồng tôi đứng ra lo 300 triệu đồng tiền cưới hỏi.
Cháu chồng hay mở tủ lạnh lấy đồ ăn của tôi Tôi khó chịu khi những món mua riêng liên tục bị cháu chồng lấy ăn nhưng mở lời lại sợ cả nhà cho rằng mình nhỏ nhen với trẻ con.
Mẹ cho nhà 3 tỷ đồng để tôi chia tay người yêu có con riêng Tôi từng nghe lời mẹ chấm dứt mối tình và nhận căn nhà bà sang tên, nhưng giờ lại muốn hàn gắn với người cũ.
Chồng luôn cho rằng tôi làm quá mỗi khi đau ốm Tôi tủi thân vì mỗi khi mệt mỏi hay đau ốm, chồng đều coi đó là chuyện nhỏ và hiếm khi chủ động hỏi han.
Bị hủy hôn vì đi xem hòa nhạc thần tượng Tôi dự định cưới vào tháng 11, nhưng hai gia đình mâu thuẫn sau khi tôi chọn đi xem hòa nhạc thay vì vào viện lúc mẹ người yêu cấp cứu.
Bạn trai bỏ về nước khi biết tôi có thai Tôi 29 tuổi, thu nhập khoảng 20 triệu đồng mỗi tháng và đang hoang mang trước viễn cảnh một mình sinh, nuôi con sau khi bạn trai cắt liên lạc.
10 lần hẹn hò đều phải trả tiền, tôi bắt đầu ngại tìm bạn gái Tôi muốn tìm bạn gái để yêu nghiêm túc và kết hôn, nhưng sau 10 buổi hẹn đều phải trả tiền dù không thành đôi, tôi bắt đầu ngại tiếp tục.
Chồng thất nghiệp 5 tháng vẫn chê việc lương 30 triệu đồng Tôi sốt ruột khi chồng nhất quyết chờ công việc tương xứng với mức lương cũ, dù gia đình đang sống bằng tiền tiết kiệm và tôi vừa sinh con.
Bạn gái mang bầu nhưng tôi bị bố mẹ dọa từ mặt nếu cưới Tôi yêu mẹ đơn thân và cô ấy đang mang thai con của tôi, nhưng bố mẹ dọa từ mặt nếu cả hai đám cưới.
Chồng chê tôi ứng xử kém vì nhờ anh trông con trước mặt người ngoài Tôi muốn chồng san sẻ việc trông con nhỏ nhưng anh lại nghĩ tôi đã làm bẽ mặt anh trước mặt họ hàng.
Chồng ngoại tình có con riêng, tôi vẫn lưỡng lự chuyện ly hôn Chồng ngoại tình suốt bốn năm, nay có con riêng nhưng vẫn chu cấp cho mẹ con tôi 100 triệu đồng mỗi tháng, khiến tôi lưỡng lự chuyện ly hôn.
Chồng gửi tin nhắn của hai vợ chồng cho mẹ đọc Tôi ngày càng ngột ngạt khi mọi chuyện riêng tư giữa hai vợ chồng đều được chồng kể lại cho mẹ anh.
Muốn chia tay bạn trai nợ 2 tỷ, tôi lại bối rối trước lời khuyên của bố mẹ anh Bố mẹ anh cam kết sẽ thu xếp hết nợ nần trước khi cưới, sau này vợ chồng tôi chỉ cần tập trung làm ăn và nuôi con.
Bạn trai tặng quà 10 triệu đồng rồi trách tôi chi không tương xứng Bạn trai tặng tôi quà 10 triệu đồng, đến sinh nhật anh, tôi mua chiếc áo sơ mi 3 triệu đồng, anh trách quá ít so với những gì anh đã chi cho tôi.
Chồng không chịu đi làm sau khi công ty phá sản Chồng từng kiếm hơn 100 triệu đồng/tháng, nhưng từ khi công ty giải thể, anh đã hai năm không đi làm vì chê lương thấp.
Người từng từ chối yêu tôi bỗng đổi ý khi visa sắp hết hạn Sau một năm chỉ coi tôi là bạn, cô ấy bất ngờ muốn hẹn hò đúng lúc giấy tờ ở Mỹ sắp hết hạn khiến tôi không biết nên tin vào tình cảm này không.
Vay bạn trai 100 triệu, chưa đầy một năm anh đã đòi lại Tôi vay bạn trai 100 triệu cuối năm ngoái, hứa trả trong tối đa hai năm, nhưng chưa đầy một năm anh bất ngờ đòi lại vì đang cần tiền.
Biết chồng vẫn qua lại với người khác nhưng tôi không dám ly hôn Tôi muốn chấm dứt cuộc hôn nhân nhưng sợ một mình nuôi hai con và bắt đầu lại ở tuổi 36.
Bạn trai 30 tuổi chưa có tiền tiết kiệm, tôi băn khoăn chuyện cưới Anh nói trước đây còn trẻ nên muốn sống hết mình, nay xác định lập gia đình mới bắt đầu dành dụm cho tương lai.
Chồng trách tôi lạnh nhạt vì chỉ muốn gần gũi một lần mỗi tuần Tôi vẫn yêu chồng nhưng sau hai lần sinh con, nhu cầu gần gũi của chúng tôi khác nhau đến mức chuyện chăn gối trở thành nguyên nhân cãi vã.
Chồng nổi giận khi tôi đề nghị thuê nhà cho mẹ ở riêng Mẹ chồng muốn cùng cháu gái lên thành phố ở với gia đình tôi, nhưng tôi lo nhà chật, con đang tuổi dậy thì và việc chăm sóc lâu dài sẽ quá sức nên đề nghị để bà ở riêng.
Bức xúc vì nhà ngoại luôn cho còn nhà nội chỉ biết nhận Bố mẹ tôi cho vợ chồng toàn bộ tiền mừng cưới, còn nhà chồng yêu cầu hoàn lại gần hết chi phí tổ chức rồi sau đó tiếp tục để chồng tôi gánh nhiều khoản sinh hoạt.
Kiếm nhiều tiền hơn chồng nhưng vẫn phải lo hết việc nhà Tôi kiếm 20 triệu đồng mỗi tháng, vừa chăm con vừa làm việc nhà, trong khi chồng làm 12-14 tiếng/ngày, lương chỉ 15-18 triệu và về nhà không phụ giúp gì.