Tôi 30 tuổi, chồng 32, kết hôn được hai năm và chưa có con. Gia đình tôi định cư ở Mỹ từ trước, còn chồng sang đây du học rồi chúng tôi quen nhau, tiến tới hôn nhân. Sau khi cưới, hai vợ chồng sống tại Mỹ, thỉnh thoảng mới có dịp về Việt Nam thăm gia đình.
Mẹ chồng tôi mất gần một năm trước. Khi ấy, bố ruột tôi cũng nhập viện nên tôi không thể về Việt Nam dự tang lễ cùng chồng. Ngay khi bố xuất viện, hai vợ chồng thu xếp về nước để thắp hương, viếng mộ mẹ. Bố và em trai chồng không trách móc gì nên tôi phần nào yên tâm. Dù vậy, mỗi khi nghĩ đến việc mình vắng mặt trong đám tang, tôi vẫn không khỏi áy náy.
Ba tháng nữa là giỗ đầu của mẹ chồng. Tuy nhiên, khi tính đến chuyện đi lại, tôi lại phân vân. Vé máy bay khứ hồi từ Mỹ về Việt Nam cho hai người khá đắt, chưa kể chi phí đi lại, ăn ở và những khoản phát sinh trong thời gian ở quê nhà. Nếu cả hai cùng về, chúng tôi sẽ phải chi một khoản không nhỏ cho chuyến đi ngắn ngày, trong khi vẫn còn nhiều kế hoạch tài chính cần thực hiện. Tôi nghĩ nếu chỉ chồng về, anh vẫn có thể dự giỗ mẹ, thắp hương và phụ giúp gia đình, còn chúng tôi tiết kiệm được một phần chi phí.
Tôi muốn đề nghị chồng về một mình nhưng chưa biết mở lời thế nào. Tôi sợ anh nghĩ mình không muốn về thăm mẹ, hoặc cho rằng tôi quá tính toán với chuyện gia đình. Thực lòng, tôi cũng muốn trở về, nhất là sau lần không thể dự tang lễ. Nhưng nếu cả hai cùng bay một quãng đường xa chỉ để dự ngày giỗ, tôi thấy khoản tiền ấy cần được cân nhắc.
Tôi còn lo gia đình chồng sẽ nghĩ gì nếu mình tiếp tục vắng mặt. Dù bố chồng chưa từng trách móc, tôi vẫn sợ các cô chú, anh chị em cho rằng mình lấy chồng nhưng không trọn tình nghĩa với nhà chồng, hoặc viện cớ chi phí để tránh việc giỗ chạp. Nghĩ đến cảnh chồng về quê một mình còn mình ở lại Mỹ, tôi lại thấy áy náy.
Chồng tôi chưa nói rõ mong muốn về chuyến đi lần này. Tôi cũng chưa biết nên đề nghị anh về một mình hay cố gắng thu xếp để cả hai cùng trở về. Tôi không muốn chuyện tiền bạc khiến vợ chồng bất đồng, nhưng cũng không biết làm sao để cân bằng giữa tình cảm gia đình và điều kiện tài chính hiện tại.
Tôi nên trao đổi với chồng thế nào để anh hiểu những lo lắng của mình mà không cảm thấy tôi thiếu tôn trọng mẹ? Nếu chỉ chồng về dự giỗ đầu, liệu gia đình anh có cho rằng tôi thiếu tình nghĩa không?
Tôi mong nhận được lời khuyên từ những người từng sống xa quê hoặc có hoàn cảnh tương tự. Khi mỗi lần trở về đều tốn kém, mọi người thường cân bằng tình cảm gia đình với điều kiện thực tế như thế nào?
Jennie
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.