Tôi 32 tuổi, kém chồng 2 tuổi. Chúng tôi kết hôn được 7 năm, sau ba năm hẹn hò, hiện chưa có con.
Anh vốn không phải người lãng mạn, cũng bao giờ để ý đến những dịp lễ dành cho phụ nữ. Ngày 8/3 hay 20/10, tôi nhắc thì anh mới mua một bó hoa hoặc đưa vợ đi ăn. Sinh nhật tôi, anh thường hỏi thích gì rồi chuyển tiền để tôi tự chọn.
Sau khi cưới, mọi chuyện vẫn như vậy. Có năm đến 20/10, anh còn quên hẳn, đến khi thấy tôi đăng ảnh công ty tặng hoa mới hỏi hôm nay có chuyện gì. Ban đầu tôi cũng hơi chạnh lòng, nhưng nghĩ tính anh thực tế, không quen thể hiện tình cảm bằng quà cáp nên dần không còn mong đợi nhiều.
Thế nhưng, dịp 20/10 năm nay, anh lại khiến tôi bất ngờ. Buổi chiều đi làm về, anh đưa cho tôi một chiếc túi quà được gói cẩn thận, bên trong là bộ mỹ phẩm của một thương hiệu cao cấp. Món quà này có giá trị lớn hơn hẳn những thứ anh từng tặng tôi trước đây. Anh còn chủ động đặt bàn ở một nhà hàng đẹp để cuối tuần cả hai đi ăn, nói rằng lâu rồi chưa làm gì đặc biệt cho vợ.
Tôi vui vì sau nhiều năm, cuối cùng anh cũng để tâm đến sở thích của mình. Nhưng cảm giác ấy chỉ kéo dài 5 phút. Tôi bắt đầu tự hỏi tại sao anh lại thay đổi đột ngột như vậy, nhất là khi trước đây mỗi lần tôi nói muốn được tặng quà vào dịp đặc biệt, anh đều cho rằng những việc ấy không cần thiết, miễn vợ chồng sống tốt với nhau là được.
Tôi thử hỏi vì sao năm nay lại nhớ mà tặng quà, anh chỉ cười nói muốn tặng vợ thì tặng. Câu trả không khiến tôi yên tâm. Tôi nhớ đến những câu chuyện bạn bè kể về việc chồng bỗng nhiên quan tâm, chiều chuộng vợ hơn bình thường sau khi có người khác bên ngoài. Từ đó, tôi không khỏi nghĩ liệu có khi nào anh đang cố bù đắp điều gì đó hay muốn che giấu chuyện gì.
Tôi chưa thấy anh có biểu hiện bất thường nào. Sinh hoạt của hai vợ chồng vẫn như trước, anh vẫn đi làm, về nhà đúng giờ và dành thời gian cho gia đình. Tôi cũng chưa từng bắt gặp tin nhắn đáng ngờ hay có bằng chứng nào cho thấy anh ngoại tình. Chỉ là sự thay đổi quá khác với tính cách vốn có của anh khiến tôi không thể ngừng suy diễn. Tôi sợ nếu hỏi thẳng, anh sẽ nghĩ tôi không biết trân trọng món quà và tình cảm anh dành cho mình. Nhưng nếu cứ giữ trong lòng, tôi lại thấy khó thoải mái như trước.
Tôi không biết mình có đang quá đa nghi hay không. Có khi nào chồng ngoại tình nên đột nhiên muốn bù đắp cho vợ, hay đơn giản anh chỉ muốn thay đổi cách thể hiện tình cảm sau nhiều năm chung sống? Tôi nên đón nhận món quà và vui vẻ với sự thay đổi này, hay cần tìm hiểu thêm để lòng mình được yên tâm? Mong độc giả cho tôi lời khuyên.
Mai
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.