Tôi không thể chống đối lại gia đình để cưới anh Nhà tôi khá giả, ba mẹ có chức vụ, giờ về hưu rồi. Cha mẹ anh chỉ buôn bán ngoài chợ.
Gia đình ép em lấy người khác vì tôi từng ly hôn Em bảo sẽ chấp nhận đến với cậu kia để hài lòng gia đình vì chưa báo hiếu được gì cho bố mẹ.
Bạn trai nói chưa quên người cũ nhưng không muốn chấm dứt với tôi Tôi mông lung lắm khi anh nói hay nghĩ về người cũ, hy vọng tương lai sẽ xóa đi những kỷ niệm trước kia.
Tôi đến với bạn trai chỉ vì quá cô đơn Trong lòng tôi thực sự thích một người, muốn có cơ hội đến với anh, còn tình cảm với bạn trai trong tôi chỉ là tình thương.
Chồng bảo hối hận vì lấy người vợ như tôi Mỗi khi cãi vã, anh thường bảo tôi là ngu dốt, ít học, không biết làm gì, tính toán so đo với gia đình anh.
Tôi định lập kế hoạch 'chiếm' lại tình cảm của anh dù anh đã có bạn gái Tôi biết giờ anh chỉ còn xem tôi như một đứa em gái, nhưng tôi luôn tự dối mình.
Bạn gái bỏ tôi để quay về với chồng cũ nhưng lại tìm tôi để được an ủi Xa nhau 4 tháng, không dưới 20 lần cô ấy tìm tới tôi ở nhờ, rồi được vài ngày lại bỏ đi.
Anh nói yêu tôi nhiều mà có khi cả ngày chẳng nhắn tin Tôi không cần anh nhắn nhiều, chỉ cần đi đâu làm gì anh báo tôi một câu để tôi yên tâm là được.
Có nên quay lại với bạn gái cũ khi chỉ còn tình thương với cô ấy Bạn gái cũ bị phản bội, tôi muốn cưới cô ấy để cô ấy đỡ khổ, có điều tình yêu trong tôi đã hết.
8 năm mẹ sống trong sự nghi ngờ cha tôi ngoại tình Mẹ tôi tính tình hiền lành và yếu đuối, những chuyện tôi biết tôi đều giấu mẹ, sợ bà không chịu được cú sốc này.
Em muốn chấm dứt tình yêu vì không còn cảm xúc với đàn ông Sau 3 tháng yêu nhau, em nói bận công việc, rồi phải chăm con nên không còn thời gian nói chuyện với tôi nữa.
Tôi có tình cảm với hai người con trai Tôi có thể bắt cá hai tay, chấp nhận tình cảm của cả hai người nhưng không làm thế được.
Chồng từng phản bội nên tôi lo lắng khi anh muốn đi làm ăn xa Thật lòng tôi không muốn cho chồng đi, vì biết tính anh dễ sa ngã khi xa gia đình.
Tôi làm hết những việc nhà cho vợ mà cô ấy vẫn không hài lòng Mới đây, vợ lại bảo tôi khiến cô ấy phát điên, trầm cảm, phải sống khổ sở, không thể ở được lâu dài.
Người tôi thích không bảo vệ tình yêu của chúng tôi Tôi dùng nick nặc danh hẹn hò với anh, chính tôi cũng hẹn cùng lúc, anh chọn đi gặp nick nặc danh, hẹn tôi hôm khác.
Tôi thích đồng nghiệp cùng giới nhưng người ấy đã có bạn gái Chúng tôi chia sẻ rất nhiều điều trong cuộc sống, hiểu ý nhau. Tôi nói câu trước là bạn đã hiểu câu sau và ngược lại.
Tôi chưa biết mình sai ở đâu mà anh muốn chia tay Tôi bỏ qua mọi sự ngăn cản của bạn bè để đến với anh. Vậy mà giờ anh bảo mệt rồi, muốn mọi chuyện dừng lại.
Bạn trai đi xa chưa biết bao giờ về, tôi có nên chia tay để tìm tình yêu khác Gần đây cũng có người thích tôi và tán tỉnh nhiệt tình. Tôi có nên cho bản thân một cơ hội mới không?
28 tuổi rồi mà tôi không kiếm được bạn trai Người theo đuổi tôi thì lại thua tôi về trình độ, hay khoác lác; còn người tôi thấy giỏi, đẹp trai, có điều kiện lại không để ý tôi.
Tôi lo lắng khi đã trao cái ngàn vàng cho bạn trai cũ Tôi thấy mình sống buông thả quá, hối hận vì ngày đó bản thân không thể vượt qua được cám dỗ.