Trước khi đến với em, tôi là người từng có gia đình và đổ vỡ, không phải tại ai mà vì lúc cưới, vợ chồng tôi đã không có tình cảm gì. Sau gần 3 năm nỗ lực không mệt mỏi, tôi tích góp mua được một căn hộ chung cư vài tỷ đồng. Đây cũng là quãng thời gian nghiệt ngã nhất với tôi.
Tôi về thưa chuyện hỏi cưới em - người yêu hiện tại, nhưng bố mẹ em không đồng ý, không chấp thuận tôi, thậm chí phản đối gay gắt, kịch liệt. Chúng tôi cầu xin, nói hết những điều cần nói nhưng cũng không thay đổi được gì. Bố mẹ em bảo tuyệt đối không cho phép con gái lấy người từng có gia đình, phải lấy trai tân. Nếu em đến với tôi, bố mẹ sẽ từ mặt, không cho về gặp gia đình, họ hàng nữa.
Chúng tôi rất buồn, đau khổ, nhiều lần em phản kháng với bố mẹ mà không có tác dụng. Trong cơn cùng quẫn, tôi bàn với em hay là đi đăng ký trước, hoặc có em bé, rồi dần dần gia đình em nguôi ngoai mà chấp thuận. Em đắn đo, bên tình bên hiếu - em không biết chọn ai, nếu làm như thế thì em sẽ phải đánh đổi tất cả để đến với tôi, liệu lúc đó em có được vui vẻ không? Tôi hiểu, em là người con có hiếu và sống tình cảm, tôi tôn trọng em, không nhắc đến chuyện này nữa.

Ảnh minh họa.
Đã có lúc chúng tôi hứa dù khó khăn, ngăn cấm như thế nào vẫn nắm chặt tay nhau không lùi bước. Có điều gia đình ngày càng ngăn cấm, thậm chí bố mẹ em gọi cho tôi bảo nếu không từ bỏ sẽ cho người xử lý, đừng để bố em phải đi tù vì tôi. Sau một thời gian, em không thể chịu đựng được áp lực từ phía gia đình, mẹ em đêm nào cũng gọi điện nói, thậm chí chửi em kinh hoàng, em muốn buông tất cả, ai làm gì em thì làm, em mệt mỏi quá rồi. Em còn bảo sẽ chấp nhận đến với cậu kia để hài lòng gia đình vì chưa báo hiếu được gì cho bố mẹ. Cả bầu trời trong tôi như sụp đổ, mọi thứ trở nên mờ nhạt, đêm không sao chợp mắt, những giọt nước mắt cứ lăn dài không thể kìm nén, đêm không ngủ ngày không ăn, làm việc vật vờ thất thểu.
Em yêu tôi, không có tình cảm gì với cậu kia, lấy để gia đình sau này phải ân hận. Em gửi lại tôi những kỷ vật mà trong suốt thời gian yêu nhau tôi đã tặng em. Giờ tôi không biết phải làm sao, những gì cần làm đã làm và cố gắng hết sức, kiệt quệ cả về tinh thần lẫn thể xác. Tôi nên chờ đợi em bỏ chồng hay dứt khoát buông xuôi để em một lòng với tổ ấm tương lai đang chờ đón?
Quang
Gửi tâm sự bằng tiếng Việt có dấu tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.