Ông Nguyễn Hữu Mạch, bố HLV Hữu Thắng qua đời tại Vinh (Nghệ An) rạng sáng 16/6, hưởng thọ 84 tuổi.
Ngay sau khi biết tin buồn của gia đình HLV Hữu Thắng, nhóm cầu thủ SLNA khoác áo U23 Việt Nam như Ngọc Hải, Mạnh Hùng, Phi Sơn… thay đổi kế hoạch ở lại TP HCM vài ngày sau SEA Games và ra thẳng Nghệ An. Tập thể đội bóng xứ Nghệ và người thân hữu tới chia buồn với HLV họ Nguyễn trong ngày 16/6 trước khi gia đình di quan an táng vào sáng 17/6 tại nghĩa trang Hưng Lộc (Vinh).
Khi còn sống, ông Nguyễn Hữu Mạch luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho sự nghiệp của HLV Hữu Thắng. Năm 2005, bố cùng gia đình là điểm tựa để HLV Hữu Thắng vượt qua cơn bĩ cực của cuộc đời. Tuy làm nghề in ấn, ông Mạch rất yêu thích bóng đá và thường xuyên ra sân cổ vũ SLNA bởi nhà gần sân Vinh. Biệt danh của HLV Hữu Thắng cũng gắn liền với tên của bố mình.
Ông Mạch có hai người con trai, HLV Hữu Thắng là út. Từ nhỏ, ông Thắng đam mê bóng đá và được bố ủng hộ. HLV Hữu Thắng sau đó trở thành cầu thủ chủ chốt của CLB SLNA, đội tuyển quốc gia với hình ảnh là “trung vệ thép” của thế hệ vàng bóng đá Việt Nam.
Năm 2005, anh bắt đầu theo nghiệp huấn luyện. Sau biến cố năm 2009, anh trở lại cương vị HLV nhưng tại CLB Hà Nội T&T. Năm 2010 anh trở về SLNA và giúp đội vô địch V-League năm 2011. Sắp tới, ông Thắng dự định qua Đức học lớp bóng đá nâng cao.
Ngọc Hà