U23 Việt Nam và U23 Indonesia đều muốn vượt qua cú sốc ở bán kết trong trận đấu lúc 13 giờ chiều nay, 15/6. Thầy trò HLV Miura sốc vì thua đối thủ được đánh giá dưới cơ, còn thầy trò ông Aji Santoso lại nhận thất bại đến 0-5 trước U23 Thái Lan. Tấm HC đồng SEA Games trở thành niềm hy vọng của hai đội để phần nào “chuộc lỗi” với người hâm mộ.

Thầy trò HLV Miura quyết tâm đoạt HC đồng sau thất bại trước U23 Myanmar ở bán kết. Ảnh: KL.
Trước trận tranh hạng Ba, vấn đề tâm lý luôn là trọng tâm của các đội bóng khi họ vừa nhận trận thua ở ngưỡng cửa thiên đường. HLV Miura đang làm nhiều cách để giúp các học trò cảm thấy nhẹ nhõm hơn sau thất bại trước U23 Myanmar. Sau trận thua, tối cùng ngày, ông đã có nói chuyện với các cầu thủ về thất bại và tương lai phía trước.
Buổi tập duy nhất chuẩn bị cho trận gặp Indonesia chiều nay, ông có ý định cho các cầu thủ đá chính nghỉ tập nhưng tất cả đều xin được ra sân tập nhẹ. Buổi tập diễn ra thời gian ngắn, chủ yếu là thả lỏng rồi toàn đội đi ăn ở nhà hàng thay vì bếp ăn quen thuộc. Ông Miura đang tìm mọi cách để các học trò thư thái nhằm tranh tấm HC đồng như ông đã phát biểu “sẽ thi đấu tốt nhất khả năng đến trận cuối cùng”.
Lịch sử cho thấy, U23 Việt Nam thường “xìu” khi thi đấu trận tranh hạng Ba các kỳ SEA Games. SEA Games năm 2007 và 2011, U23 Việt Nam đều nhận những trận thua đậm 1-4 và 0-5 trong trận tranh HC đồng. Nhưng người hâm mộ hy vọng dưới thời HLV Miura mọi chuyện sẽ thay đổi theo hướng tích cực hơn. Bởi đội bóng do ông thầy người Nhật Bản dẫn dắt luôn ra sân với tinh thần thi đấu, kỷ luật rất ấn tượng.
Bản thân HLV Miura cũng đang ở trong tình trạng “ lung lay ghế” sau trận thua Myanmar. Đó là trận thua lấy đi khá nhiều niềm tin từ người hâm mộ dành cho vị HLV 52 tuổi. Thêm một trận thua nữa, dù chỉ là ở trận tranh hạng ba, tương lai của ông có thể trở thành đề tài nóng.
Lịch sử cũng cho thấy ở những kỳ SEA Games mà Việt Nam thất bại ở bán kết, các HLV đều bị “trảm” như HLV A.Riedl, Goetz. Trường hợp của HLV A.Riedl khá giống như HLV Miura hiện nay. Năm 2007, trước khi bước vào SEA Games, HLV người Áo từng cùng đội tuyển Việt Nam lần đầu tiên lọt qua vòng bảng VCK Asian Cup tổ chức tại Việt Nam. Nhưng khi không thể vào chung kết SEA Games với việc để thua Myanmar trên chấm 11m, ông phải ra đi.
Hiện nay, VFF chưa đưa ra thông điệp chính thức nào về tương lai của HLV Miura (hết hợp đồng vào năm 2016). Bản thân ông hé mở khả năng tiếp tục công việc sau SEA Games với nhiệm vụ “cùng tuyển Việt Nam thi đấu tại vòng loại World Cup”. Trước sức ép hiện tại, cách để ông giảm áp lực không có con đường nào khác là cùng các học trò có tấm huy chương vào chiều nay.
U23 Indonesia không phải là đối thủ quá mạnh ở giải đấu năm nay. Họ khá chật vật để có tên trong trận tranh bán kết. Nhưng tinh thần của các học trò HLV Aji Santoso có vẻ tốt hơn đối thủ. Trong hoàn cảnh bóng đá trong nước bị “cấm vận” từ FIFA, hoàn thành mục tiêu cố gắng vào bán kết, U23 Indonesia quyết tâm giành tấm HC Đồng. Tấm huy chương này với U23 Indonesia là món quà tinh thần rất quý giá lúc “rối ren”. Ngược lại, với mục tiêu vào chung kết, U23 Việt Nam có cú ngã đau.

CĐV Việt Nam rơi lệ, buồn bã sau trận thua U23 Myanmar. Ảnh: TN.
Các cầu thủ U23 Việt Nam đều đã lên tiếng xin lỗi người hâm mộ và hứa sẽ thi đấu cống hiến trong trận đấu chiều nay trước Indonesia. Bây giờ là lúc họ chứng minh lời xin lỗi của mình là thật lòng, đặc biệt với những cầu thủ như Ngọc Hải, Hồng Quân, Huy Toàn… khi đây là kỳ SEA Games cuối cùng họ tham dự.
Đội hình dự kiến U23 Việt Nam
Minh Long, Tiến Dũng, Ngọc Hải, Minh Tùng, Mạnh Hùng, Huy Hùng, Duy Mạnh, Huy Toàn, Ngọc Thắng, tiền đạo Công Phượng, Hồng Quân.
Ngọc Hà