
Mạc Hồng Quân là đồng đội của Nghiêm Xuân Tú ở CLB Quảng Ninh. Ảnh: KL.
Sau trận thua của đội U23 Việt Nam, khá nhiều bài hát chế được dân mạng sáng tác để nói về thất bại của thầy trò HLV Miura. Trong đó, cầu thủ Nghiêm Xuân Tú của CLB Than Quảng Ninh cũng thực hiện một clip với mong muốn “các bạn vui vẻ, quên đi thất bại của đội U23. Thực sự các em đã thi đấu với tất cả trái tim của mình rồi nên chúng ta đừng trách móc nữa”.
Dựa trên bài hát “Sẽ mong chờ mãi”, cầu thủ này chế thành bài hát khá hay tổng kết nguyên nhân thất bại, trong đó có lý do U23 Việt Nam “cũng hơi nhọ”, để động viên các cầu thủ đàn em “Cố lên Việt Nam, triệu người luôn tiếp sức. Dẫu cho có buồn nhưng sẽ không quay lưng lại đâu. Luôn ở bên…”.
Ngay sau khi đăng tải, bản nhạc chế của cầu thủ có biệt danh “Tú ngựa” nhận được hàng ngàn lượt yêu thích và hàng trăm lượt chia sẻ của bạn bè. Ngoài đá bóng, Nghiêm Xuân Tú còn được bạn bè biết đến bởi tài ca hát, khả năng chế nhạc tài tình, điển hình như “tác phẩm” này, anh thực hiện chỉ trong thời gian ngắn sau trận thua của U23 Việt Nam.
Trên trang cá nhân, cầu thủ CLB Than Quảng Ninh còn bày tỏ quan điểm trước những chỉ trích hướng vào thất bại của U23 Việt Nam: “ Ông thánh nào chỉ trích em. Chỉ trích Việt Nam thì bơi vào đây! Chỉ giỏi nói nào là non nào là kém các kiểu! Các ông đá được mấy quả bóng le ve mà phân tích như huyền thoại! Các em không ảo tưởng đâu! Chính các ông đang ảo tưởng về khả năng của mình đấy! Xấu tính cực!
Các em chơi tốt, di chuyển tốt, kiểm soát bóng tốt, thể lực ổn định. Cái thiếu là sự kiên định và một chút may mắn. Bóng đá là thế. Có ngày sút hỏng cũng ăn, còn có ngày đá mãi cũng không thể ăn, dù nó đều là những pha dứt điểm khá tốt! Nói ai chả giỏi, giỏi mà vào đá! Thánh nào chửi thì nhao vào đây ! Gạch đá cũng nhao vào đây!”.

Nghiêm Xuân Tú không chỉ đá bóng giỏi mà còn hát hay. Ảnh: FB.
Tiền đạo Mạc Hồng Quân là người anh em thân thiết của Nghiêm Xuân Tú ở CLB Than Quảng Ninh. Tú từng là cầu thủ CLB Thanh Hóa trước khi chuyển đến đội bóng vùng than.
Trần Huỳnh