
Các cầu thủ U23 Việt Nam thất thểu đi trên sân sau khi trận đấu với U23 Myanmar kết thúc chiều nay. Để thua đối thủ 1-2 ở bán kết, thầy trò HLV Miura lỡ hẹn với tấm HC vàng SEA Games 28.

Công Phượng lặng lẽ rời sân. Tiền đạo người Nghệ An được kỳ vọng sẽ thi đấu thăng hoa, tạo đột biến nhưng Công Phượng lại khá mờ nhạt trên sân.

Mạc Hồng Quân khóc nức nở vì nuối tiếc nhưng được các CĐV an ủi.

Văn Toàn ôm, vỗ vai động viên Hồng Quân. Trong trận này, tiền đạo người Hải Dương bỏ lỡ nhiều cơ hội trước khung thành Myanmar.

Đội trưởng Quế Ngọc Hải cũng nghẹn ngào.

Công Phượng an ủi đồng hương khi Ngọc Hải gục xuống sân, khóc nấc.

Trong cuộc họp báo trước trận bán kết, đội trưởng U23 Việt Nam hứa với người hâm mộ rằng sẽ thi đấu tốt để vào chung kết, tuy nhiên các cầu thủ của HLV Miura không thể làm gì hơn trước một Myanmar thi đấu máu lửa, chắc chắn và may mắn hơn.

Phi Sơn cũng òa khóc như một đứa trẻ trên sân, tiếc nuối vì trận thua cay đắng. Đây cũng là kỳ SEA Games cuối cùng của lứa cầu thủ tài năng như Ngọc Hải, Phi Sơn, Hồng Quân, Mạnh Hùng, Minh Tùng, Huy Toàn.

Huy Toàn, người ghi bàn thắng duy nhất cho U23 Việt Nam cũng ôm mặt, không giấu được nỗi buồn thua trận.

Một CĐV lớn tuổi vỗ về Huy Toàn sau trận đấu.

Một người điềm tĩnh như HLV Miura cũng không giấu được sự thất vọng khi đội nhà thua trận.

Dù vậy, ông vẫn bĩnh tĩnh, mạnh mẽ để an ủi các học trò đang nức nở, buồn thiu vì lỡ hẹn chung kết.
>> Xem thêm ảnh nỗi buồn của các CĐV Việt Nam
Thế Ngọc - Kỳ Lân (từ Singapore)