Nên duyên từ một dòng tin nhắn Yahoo
Tấn Đại (David Nguyễn) và Ngọc Hân (Halina Hoat) lớn lên trong một thị trấn tại Bến Tre, nhà chỉ cách nhau một khu phố. Thường xuyên đi chung một nhà thờ nhưng từ nhỏ đến lớn, đôi uyên ương chưa từng chạm mặt, dù mọi người sống ở nơi ấy đều quen biết nhau. Đến một ngày hè năm 2009, Hân tạo nick Yahoo mới và có một nick lạ vào kết bạn, kèm dòng tin nhắn: "Phải Hân đó không? Đại nè!".
Từ hôm ấy, Tấn Đại bắt đầu theo đuổi Ngọc Hân. "Bằng tình cảm chân thành, sự dịu dàng ấm áp, cách Đại quan tâm và chăm sóc qua từng ngày khiến mình dần rung động. Vào Tết năm 2010, mùng Một cũng là ngày lễ Valentine (14/2). Cách đó vài ngày, anh nhắn cho mình một tin rất dài, đầy tình cảm và sự chân thành, rồi ngỏ ý hỏi mình làm bạn gái. Ngay đêm giao thừa, mình đồng ý làm người yêu của anh. Lúc bấy giờ, Hân vừa tròn 15 tuổi, còn Đại 16 tuổi", Hân nói.
Vì cả hai đều làm lớp trưởng, Đại và Hân đều cố gắng chăm chỉ học tập, không để chuyện yêu đương ảnh hưởng đến thành tích. Những lúc rảnh rỗi, cặp "gà bông" hẹn gặp nhau đi ăn tối, đi chơi hoặc cùng đến trường. Nếu học cùng buổi, Đại sẽ chạy lên nhà Hân chở cô đi học bằng chiếc xe đạp Martin. Thế nên, mối quan hệ của Đại và Hân được hai bên gia đình, thầy cô và bạn bè ủng hộ.
Cuối năm 2012, Hân quyết định sang Australia du học, giấy tờ hồ sơ được cô chuẩn bị và nộp trong vòng một tháng hơn. Mọi thứ Hân đều làm trong âm thầm, chờ đến ngày có kết quả đậu visa mới báo cho Đại biết. Khi nhận được tin, Đại buồn và trách Hân vì để anh là người biết sau cùng. Dù cảm thấy có lỗi với bạn trai, Hân vẫn không thể làm gì khác bởi mọi thứ cũng đã xong xuôi. Ngày ra phi trường, gia đình, bạn bè và Đại đều có mặt đông đủ tiễn Hân. "Lúc đấy mình khóc, anh ôm mình và nói 'Sao em lại khóc? Nín đi, có phải em đi mà không về đâu, nếu em không về thì anh qua tìm em' . Đó là lần cuối hai đứa còn là của nhau", Hân kể.
Nói về lý do giấu Đại khi làm thủ tục đi nước ngoài học tập, Hân cho biết: "Thời điểm đó, mình kéo dài thời gian để có thể ở bên cạnh Đại lâu hơn và không muốn anh suy nghĩ về việc mình sắp xa anh. Một phần cũng bắt nguồn từ tính cách. Hân là người thích làm việc trong âm thầm, chỉ đến khi có kết quả mới chia sẻ cùng mọi người. Lúc đấy, Hân không chắc kết quả hồ sơ visa sẽ đậu hay không, không muốn nói ra rồi lại không thành. Bản thân Hân cũng sợ nếu nói cho Đại biết từ đầu sẽ bị lung lay, chần chừ giữa việc đi hay ở lại. Chỉ có Hân mới hiểu rõ việc khi ấy khó khăn đến nhường nào".
Khi đến Melbourne (Australia), Hân làm lại từ đầu với một con số không tròn trĩnh. Cô chẳng quen biết ai, không biết tự lập và nấu ăn. Trong lúc Hân đang chật vật học hỏi văn hóa, ngôn ngữ mới, Đại cũng bắt đầu xa quê vào Sài Gòn học đại học. Đại và Hân dần bận rộn với cuộc sống riêng nên những cuộc gọi hỏi thăm và tin nhắn ngày càng ít đi. Và rồi, cả hai chọn sự "im lặng" để chia tay nhau.
"Đến một ngày nọ, mình nhận được tin Đại có người yêu mới. Người đó từng theo đuổi anh trong khoảng thời gian hai đứa còn hẹn hò. Mình đã rất đau lòng, tổn thương và giận Đại, quyết định không muốn dính líu gì đến anh nữa. Tết 2014, mình về thăm quê lần đầu tiên, ghé thăm gia đình Đại và gặp anh ở đấy. Anh có hỏi mình một câu 'Em nghĩ anh có nên đi du học không?', mình trả lời 'Có, vì môi trường bên đấy sẽ làm anh phát triển hơn'. 6 tháng sau đó, Đại đặt chân đến Australia, nhưng anh chọn Sydney để ở thay vì Melbourne - nơi mình đang sống. Sau này, mình có hỏi Đại tại sao ngày đó anh muốn ở Sydney. Đại nói anh muốn đến Australia là vì mình, nhưng không muốn ở cùng thành phố với lý do vẫn còn giận. Và Sydney là lựa chọn phù hợp nhất, bởi không quá xa, cũng không quá gần", Hân nói.
'Yêu lại từ đầu' sau 9 năm nhờ một câu xin lỗi
Tháng 9/2021 đánh dấu bước ngoặt cho mối quan hệ của Đại và Hân. Sau 9 năm từ ngày Hân sang Australia, cũng là khoảng thời gian cả hai xa nhau, Đại và Hân chưa từng một lần gọi liên lạc đúng nghĩa. Một hôm, Đại bỗng dưng nhắn tin cho Hân và hỏi thăm cuộc sống hiện tại của cô thế nào. Tuy nhiên, Hân chỉ trả lời qua loa. Vài hôm sau đó, Đại gọi điện thoại cho Hân lúc 4 giờ sáng. Hân kể tim cô khi ấy đập loạn xạ vì lâu rồi mới có cảm giác này.
"Cứ nghĩ Đại đã là cái gì đó dĩ vãng trong quá khứ không thể nào ảnh hưởng đến mình được nữa, nhưng mình vẫn lấy hết dũng khí bắt máy của anh. Câu đầu tiên anh nói không phải là 'Alo', 'Chào em', 'Hi em' hay gì đó, mà lại là 'Em chờ câu xin lỗi của anh từ rất lâu rồi phải không?'. Không hiểu sao, mình khóc như một đứa trẻ, giống như bao uất ức và hờn giận cứ như vậy tuôn ra. Và rồi hai đứa chia sẻ với nhau rất nhiều chuyện, nhiều điều trong cuộc sống. Tụi mình nhận ra cả hai đã thật sự trưởng thành, không còn là những cô cậu 15, 16 tuổi nữa. Nhờ cuộc gọi đêm ấy, mình hiểu rõ hơn về cảm xúc của bản thân, về tình cảm mình dành cho Đại sâu đậm đến nhường nào, và anh cũng vậy", Hân cho hay.
Về phía Đại, anh từng không ít lần nghĩ đến việc vì sao không nói lời xin lỗi sớm với Hân sau khi đã quay lại. Sau cùng, anh nghĩ mọi chuyện xảy ra trong những năm tháng qua là bất di bất dịch, anh và Hân đều cần khoảng thời gian xa nhau để thử thách. Theo Đại, đúng người và đúng thời điểm thì mới viên mãn được. Anh nói: "Trước đó, vết thương lòng còn chưa nguôi ngoai. Đêm hôm ấy, mọi cảm xúc bỗng dưng ùa về, thôi thúc mình giải tỏa bất khuất trong lòng nên quyết định lấy hết can đảm gọi cho Hân".
Một tháng sau đó, Đại và Hân hẹn gặp nhau ở Sydney. Tại phi trường, hai người vừa nhìn đã nhận ra nửa kia từ xa. Đôi "gà bông" ngày nào quyết định viết tiếp mối tình tuổi học trò dang dở. Gần cả thập kỷ xa cách nhau, nhưng Đại và Hân vẫn giữ được cảm xúc vẹn nguyên như ngày nào. Sau tất cả, họ cảm thấy tình yêu của cả hai đã quá đậm sâu mà không ai có thể thay thế được.
9 năm xa cách, Đại và Hân đều giữ gìn "tình yêu" này một cách cẩn trọng. Những bức thư, thiệp hay những món qua handmade Hân làm cho Đại thời cấp ba đều được anh cất kỹ lưỡng trong phòng ngủ ở quê nhà. Thậm chí, tượng được hai người tô lúc yêu nhau cũng được Đại bảo quản. Tính đến nay, tượng tình yêu của Đại và Hân đã "được" 14 tuổi. Còn Hân, cô chỉ giữ lại hình ảnh chụp cùng Đại, thay vì kỷ vật giống ông xã.
"Mình và Đại yêu xa, một người ở Sydney và một người ở Melbourne. Ngày nào hai đứa cũng nhắn tin, facetime cho nhau. Thế nên, anh ngỏ lời muốn kết hôn để mình dọn về ở cùng. Ngày 14/2/2022, Đại cầu hôn mình, đúng cột mốc 12 năm hai đứa yêu nhau. Giữa khung cảnh hữu tình, chẳng cần nến và hoa, chỉ có mây, có gió, trăng, biển hồ nên thơ, anh quỳ xuống ngỏ lời cưới mình. Trải qua ngần ấy trắc trở, cuối cùng mối tình của hai đứa đã có quả ngọt", Hân kể.
Đều theo đạo Thiên Chúa nên Hân và Đại muốn được làm lễ cưới trong nhà thờ. Do đó, họ chọn một trong những nhà thờ khó đặt lịch nhất Sydney - nhà thờ Chính Tòa ST Mary’s Sydney. Tuy đã liên hệ trước 10 tháng, nhà thờ chỉ còn duy nhất ngày trống là 09/12/2022. "Vợ chồng mình nhìn lại, cảm thấy đây là cái duyên, bởi nó thể hiện đúng ba năm cột mốc của hai đứa. Số 9 thể hiện cho năm 2009 - năm hai đứa quen biết nhau. Số 12 thể hiện cho năm 2012 - năm hai đứa xa nhau. Và cuối cùng là 2022 - năm hai đứa cưới nhau. Hân và anh cũng chọn ngày 18/2/2023 làm đám cưới ở quê nhà Bến Tre. Cả hai lễ cưới đều diễn ra suôn sẻ, kết thúc viên mãn cho cuộc tình này và mở ra cuộc sống hôn nhân thú vị phía trước", Hân bổ sung thêm.
Theo lời Hân, nhà thờ Chính Tòa ST Mary’s Sydney phải đặt trước tầm 1-2 năm mới có chỗ. Do có nhiều đôi uyên ương muốn làm lễ hôn phối ở đấy nên danh sách chờ khá dài. Ngay cả Cha sứ làm lễ cho Đại và Hân cũng cảm thấy vợ chồng cô may mắn, bởi có những cặp chờ gần mấy năm mới có thể tổ chức. Cả hai đã tốn khoảng 3.000 USD (khoảng 70 triệu đồng) thuê nhà thờ.
Nhà thờ Chính Tòa ST Mary’s Sydney là thánh đường lớn nhất Sydney và có chiều dài đứng đầu Australia. Từ một công trình tôn giáo, nhà thờ đã được công nhận là Di sản bang New South Wales từ tháng 9/2004. Nhà thờ nằm ở địa điểm mà ngày xưa nhà nguyện Công giáo đầu tiên của Australia được xây dựng (tức nhà thờ ST Andrew), và nơi đây hiện cũng là trụ sở Tổng giám mục Sydney.
Xem thêm về lễ hôn phối của Hân và Đại ở nhà thờ Chính Tòa ST Mary’s Sydney tại đây.
Vy Trần
Ảnh: Nguyễn Thành Luân