Chứng kiến khoảnh khắc Tấn Đại (David Nguyễn) và Ngọc Hân (Halina Hoat) trao nhau lời thời nguyện trước Chúa, gia đình hai bên và bạn không khỏi xúc động vì không ai tin được họ có thể quay về bên cạnh nhau sau bao năm xa cách như vậy. Sau khi quay lại với nhau, Đại và Hân dự định yêu xa khoảng 1-2 năm rồi mới kết hôn. Bởi Hân đã ở Melbourne từ lâu, nên việc di chuyển đến nơi khác đối với cô khá là khó khăn. Còn Đại, do tính chất công việc nên anh cũng không thể rời Sydney để ở cùng vợ. Trong hai tháng đầu tiên yêu xa, cả hai thường xuyên bay đi bay lại giữa Sydney và Melbourne để thăm nửa kia. Ngày qua ngày, nỗi nhớ và mong muốn được ở cạnh nhau của họ ngày càng lớn dần. Vì vậy, Đại và Hân đã quyết định về chung một nhà. Cuối tháng 1/2022, Hân sắp xếp dọn lên Sydney sống cùng Đại và bắt đầu lên kế hoạch cho ngày trọng đại. 'Nhiệm vụ' đầu tiên của vợ chồng họ là đặt chỗ tại nhà thờ Chính Tòa ST Mary’s Sydney. 'Đối với Hân, kỷ niệm khiến Hân và Đại nhớ mãi không quên chính là giây phút hai đưa trao cho nhau lời thề hẹn ước trước mặt Chúa và mọi người. Trong lúc tuyên thệ, anh nhìn mình trao lời thề mà nước mắt lăn dài trên má. Hân cảm giác như Đại đã chờ đợi giây phút này từ rất lâu rồi, Hân cũng không thể nào kìm được cảm xúc của bản thân mà rơi những giọt nước mắt hạnh phúc. Khoảnh khắc nhìn thấy anh đứng trước mặt mình ngày hôm ấy, Hân rất mãn nguyện bởi cuối cùng tụi mình đã được bên nhau cả đời và không còn xa cách', Hân kể. Khác với Hân, Đại đặc biệt ấn tượng lúc nhìn thấy Hân khoác lên chiếc váy cô dâu tiến vào lễ đường, cùng tiếng nhạc vang lên trong khuôn viên uy nga của nhà thờ chính tòa. Theo Đại, cảnh tượng đó với anh như trong phim, mọi cảm xúc đều vượt xa những gì anh có thể tưởng tượng. Trải qua 9 năm cách biệt, tình yêu của Đại và Hân dành cho nhau cũng trở nên gắn kết và mãnh liệt hơn. 'Vì xuất phát từ sự tổn thương, nên tụi mình đều cố gắng chữa lành cho nhau mỗi ngày. Thử thách trong hôn nhân là điều không tránh khỏi, nhưng mình tin tình yêu của hai đứa sẽ vượt qua được mọi sự khó khăn từ cuộc sống. Đối với Hân, sự thấu hiểu, niềm tin và lòng tôn trọng là cốt lõi của một mối quan hệ bền chặt. Chỉ cần những yếu tố trên còn tồn tại, dù khó khăn cách trở đến mấy cũng có thể cùng nhau vượt qua. Đừng để cái tôi của bản thân đánh mất đi người mình yêu, hãy cố bản ngã của mình xuống để đặt mình vào vị trí của nửa kia, hiểu và thông cảm cho họ hơn. Trong tình yêu giữa hai người không có sự thắng thua, chỉ có cùng tiến cùng lùi', Hân nói. Váy cưới trong hôn lễ được Hân đặt may riêng bởi thương hiệu Linh Nga Bridal. Hậu đám cưới, Đại và Hân đã cùng êkíp thực hiện bộ ảnh pre-wedding tại Australia trước khi trở về Việt Nam tổ chức tiệc. Bộ ảnh được chụp khi hoàng hôn của Sydney vừa buông xuống. 'Chụp Đại và Hân đẹp thật sự không khó, vì mọi thứ về mặt hình ảnh đã được chuẩn bị quá chỉn chu xuất sắc rồi. Tuy nhiên, để lột tả được tình yêu nồng cháy rực rỡ mà hai bạn dành cho nhau là chuyện không dễ chút nào. Bởi Đại và Hân đã đánh mất nhau một thời gian rất lâu, nên khi câu chuyện 12 năm đi đến một cái kết đẹp sẽ khó kiềm chế được tình cảm dạt dào nhìn cho nhau. Hôm ấy, cả êkíp có lúc bật cười, có lúc phải ghen tị khi nhìn thấy cách hai bạn yêu thương người kia. Thế nên, chúng tôi không muốn bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào của Đại và Hân dù là lúc chụp hay không', êkíp cho hay. 'Hân nghĩ, điểm khác biệt giữa chuyện tình yêu của vợ chồng Hân với những đôi khác chắc là việc không thể giữ nổi cảm xúc dành cho nhau. Do đã kìm nén trong suốt 9 năm xa cách, nên hiện vẫn còn bộc phát mạnh mẽ. Vì vậy, mọi người xung quanh đều cảm thấy hai đứa yêu nhau quá nhiều rồi', Hân cười vui kể lại chuyện tình của cả hai. Đại và Hân chính là minh chứng điển hình cho câu nói 'Bởi vì trái đất tròn, thế nên những người yêu nhau rồi sẽ lại trở về bên nhau'. Quay về trang đầu