Tối 3/8, một loạt đài truyền hình Nhật Bản cho công chiếu đoạn video do camera lắp đặt ở xung quanh khu vực sông Dotonbori ghi lại về vụ giết người xảy ra tại đây trước đó một ngày. Nạn nhân trong vụ việc, được cho là nam sinh 22 tuổi quê Hải Phòng, đã uống bia rượu với ba người đàn ông khác trên cầu.

Nam sinh quê Hải Phòng uống bia, nhảy với bạn trên cầu ở sông Dotonbori, Osaka tối 2/8 trước khi bị giết. Ảnh: MBS News.
Vụ xô xát xảy ra sau khi nam sinh người Việt bật nhạc với âm lượng lớn. Một người đàn ông, mặc quần đen, áo trắng, đã đuổi đánh nạn nhân. Cho tới khi anh này bám vào hàng rào bên sông, nghi phạm vẫn không từ bỏ. Hắn liên tục dùng chân đạp vào mặt nạn nhân rồi trèo qua hàng rào, tiếp tục đạp, gỡ tay chân, đẩy nạn nhân xuống sông.
Một nhân chứng kể lại: "Sau khi rơi xuống sông, tôi thấy anh ấy còn bị ném một cái chai vào đầu rồi vì đau quá mà ngất đi và chìm hẳn xuống".

Khoảnh khắc nam sinh Việt bị đẩy xuống sông. Ảnh cắt từ video.
Theo MBS, vào khoảng 20h20 tối 2/8, cảnh sát Minami, Osaka nhận được tin báo từ một phụ nữ rằng có "một người đàn ông nước ngoài chết đuối" trên sông Dotonbori. Tuy được vớt lên 20 phút sau đó và được đưa tới bệnh viện nhưng nạn nhân vẫn không qua khỏi. Nạn nhân được xác nhận đã chết tại bệnh viện trong tình trạng tim ngừng đập.
Trong khi đó, nghi phạm đã chạy trốn khỏi hiện trường và cảnh sát vẫn đang truy tìm hắn ta.
Sáng 3/8, ông Trịnh Văn Hải, Chủ tịch UBND phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh, Hải Phòng xác nhận nam thanh niên T.Đ.T.A. sinh năm 1999, người địa phương du học tại Nhật Bản chính là nạn nhân trong vụ việc. Ông Hải cho biết trong buổi sáng, gia đình nạn nhân đã có đơn trình báo lên công an phường.
"Sáng nay đại diện gia đình, cụ thể là bác của cháu đã có đơn trình báo lên công an phường về vụ việc. Hiện công an phường cũng như địa phương đang báo cáo Sở Ngoại vụ để xem xét vụ việc", ông Hải nói.
Tùng Anh (Theo MBS News)