Sáng 3/8, ông Trịnh Văn Hải, Chủ tịch UBND phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh, Hải Phòng xác nhận sự việc nam thanh niên T.Đ.T.A. sinh năm 1999, người địa phương du học tại Nhật Bản, bị đánh đập dã man, đạp xuống sông tử vong tại thành phố Osaka. Ông Hải cho biết trong sáng nay, gia đình nạn nhân đã có đơn trình báo lên công an phường về vụ việc.

Cảnh sát Nhật Bản tại hiện trường vụ việc.
"Sáng nay đại diện gia đình, cụ thể là bác của cháu đã có đơn trình báo lên công an phường về vụ việc. Hiện công an phường cũng như địa phương đang báo cáo Sở Ngoại vụ để xem xét vụ việc", ông Hải nói.
Theo NHK, khoảng 20h tối ngày 2/8 (giờ địa phương), một người qua đường trình báo về việc có "một người đàn ông nước ngoài đang chết đuối trên sông" ở Dotonbori, một khu vực trung tâm thành phố Osaka. Thanh niên khoảng 20 tuổi được tìm thấy trong tình trạng tim ngừng đập và được đưa tới bệnh viện - nơi anh được xác nhận đã tử vong. Nạn nhân cao khoảng 1,65m, tóc đen, mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen.
Theo các nhân chứng có mặt tại hiện trường, nam thanh niên bị một người đàn ông khác hành hung dọc theo cây cầu tại Ebisubashi và sau đó bị đạp xuống sông.
Trong những giây phút cuối, nạn nhân cố bám tay vào rào chắn lắp trên bờ sông nhưng vẫn bị kẻ hành hung ném xuống sông.
Sở cảnh sát Osaka đang điều tra tung tích về nghi phạm mặc áo phông trắng, quần tây đen, đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Cảnh sát Osaka làm việc tại hiện trường vụ nam thanh niên bị ném xuống sông Dotonbori, Osaka tối 2/8. Ảnh: Mizue Torigoe.
"Thông tin từ Nhật Bản đưa về là như thế, nhưng gia đình cũng chưa nắm được cụ thể về sự việc xảy ra như thế nào, nguyên nhân ra sao nên đã làm đơn đề nghị để các cấp chính quyền phối hợp, tạo điều kiện giúp đỡ để mọi việc sáng tỏ", ông Hải nói.
Tại địa phương, nạn nhân T.Đ.T.A là con một, hoàn cảnh gia đình bình thường.
Bờ sông Dotonbori là một điểm thu hút khách du lịch ở Osaka, nơi thường xuyên có nhiều bạn trẻ tới tụ tập, ngắm cảnh.
Nguyễn Ngoan - Tùng Anh