Hồ Thành An
(Tôi làm thơ)
Nè cô bé!
Nín đi, đừng khóc nữa
Nếu có ai lỡ làm buồn lên mắt
Hãy cứ mỉm cười, giấu nước mắt vào trong
Có thấy không, lại nữa một mùa đông!
Nhưng đông cũng chẳng quá lạnh lùng như người ta kể vậy
Nếu em thiếu một vòng tay, hãy tự ôm mình thật chặt
Và nếu cần một bờ vai,
Hãy ngồi khẽ xuống và tựa đầu lên má, mắt… và môi
Em cũng đừng hỏi, sao chẳng ai yêu em
Hãy hỏi rằng ai đang yêu em nhiều nhất
Vì có người vẫn biết cười với em bằng mắt
Và đang cố ôm em bằng tất cả nhớ nhung!
Bé à
Có thể rằng em sẽ chẳng tin
Nhưng nếu khóc, những nước mắt lại biến đông thành một mùa lạnh thật
Và em cứ buồn, lỡ hồn ai đó lại hóa đá những tương tư!
Tháng mười đến rồi!
Để lại mấy mùa qua với những ngày mưa, ngày nắng, cả những vô tình
Gói gém lại yêu thương để với nắm một bàn tay
Để nếu vẫn là cô bé hay nhè khóc
Thì đã có một người, biết lau khô nỗi buồn, và nước mắt cho em!
Vài nét về tác giả:
Viết vội cho gặp gỡ, chia ly - Hồ Thành An.
Bài đã đăng: Viết cho mùa thu, Rồi một ngày biển sẽ chết, Tiễn vội, Chẳng phải tháng tư, Nợ một lời tỏ tình, Nịnh giúp mùa hè!.