Cách đây không lâu, khi Jennifer Phạm vừa tung lên mạng loạt ảnh hóa thân làm cô thợ hàn nổi loạn, ngay lập tức đã có bài báo đặt nghi vấn cô "đạo ảnh". Theo tờ báo mạng này, bộ ảnh của Hoa hậu có nhiều điểm tương đồng về bối cảnh, màu sắc, hiệu ứng ánh sáng và cách tạo dáng nổi loạn... với bộ ảnh Madame biết tuốt của nhóm tác giả AnnamiteS, từng lọt vào danh sách 10 nhóm xuất sắc tại cuộc thi Bee Team 2010. Tuy nhiên, quản lý của Hoa hậu châu Á tại Mỹ đã đưa ra những lập luận bác bỏ nghi án "ăn cắp" ý tưởng bộ ảnh trên.
Nét tương đồng về tư thế ngồi cũng như hiệu ứng ánh sáng ở hai bộ ảnh. |
Anh cho biết, sau khi đọc xong bài báo "tố cáo", anh và Jennifer cảm thấy buồn cười trước những giả thuyết mà tác giả viết. Anh nói: "Người phóng viên tỏ ra khôn khéo theo kiểu lấp lửng chứ không có bất cứ lời khẳng định nào về việc Jennifer 'đạo ảnh'. Chúng tôi đã không phản ứng ngay lúc đó vì không muốn bị kéo vào câu chuyện mà người ta cố tình dựng lên. Hơn nữa, Jennifer chỉ là người mẫu được mời chụp bộ ảnh cho một tạp chí, nhưng cách giật tít của bài báo lại khác hoàn toàn. Họ sai lầm trong việc đánh tráo 'khái niệm', người mẫu làm sao có thể đạo ảnh được bởi concept của bộ ảnh là do tờ tạp chí và ê kíp thực hiện đưa ra".
Tính cách nổi loạn ở cả 2 người mẫu trong 2 bộ ảnh. |
Quản lý của Hoa hậu châu Á tại Mỹ cho rằng, độc giả bây giờ rất tinh ý nên chắc chắn họ sẽ không dễ "bị dắt mũi" mà phê phán hay ghét người đẹp. Anh quyết định lên tiếng ở thời điểm này vì không muốn sự việc lại được "thêm mắm, thêm muối" làm xôn xao dư luận. Anh cũng làm việc với ê kíp bộ ảnh cô thợ hàn để tìm ra câu trả lời chính xác về sự giống và khác nhau giữa bộ ảnh của Jennifer và Madame biết tuốt.
Quản lý của Jennifer đưa ra hình ảnh của một nhiếp ảnh gia Đức được thực hiện vào năm 2009 (trước thời điểm chụp bộ ảnh Madame biết tuốt) cũng lấy bối cảnh là xưởng rèn. |
Anh giải thích: "Điểm tương đồng duy nhất của hai bộ hình là cùng chọn bối cảnh trong một xưởng hàn, tuy nhiên, nếu căn cứ vào địa điểm thực hiện mà vội vàng kết luận Jennifer đạo ý tưởng là hoàn toàn vô căn cứ. Hơn nữa, những người am hiểu về thời trang nhìn qua cũng thấy hai bộ ảnh không hề liên quan đến nhau. Ngoài ra, bộ ảnh của Jennifer được thực hiện minh họa cho bài phỏng vấn của cô trên tạp chí với ý tưởng Hoa hậu như một bông hoa đẹp về nhan sắc, nhưng để có một cuộc sống hạnh phúc, cô cũng phải đánh đổi bằng mồ hôi, công sức. Trong bộ ảnh, Jennifer đang chế tác bông hồng bằng kim loại. Những bông hoa bằng inox có trong bộ hình đều được đặt hàng, thậm chí những trang phục Jennifer mặc của nhà thiết kế Diễm My cũng có tên Roses & Lover, nhằm tôn lên ý tưởng của cả ê kíp".
Bộ ảnh Jennifer Phạm làm cô thợ rèn nổi loạn |
Bộ ảnh "Madame biết tuốt" của nhóm AnnamiteS |
Hải Đường