Theo một nguồn tin từ Điện Kelantan, cựu vương Muhammad V đã có hành động đáp trả ngay sau khi vợ cũ đăng ảnh rõ mặt con trai Ismail Leon và nói rằng cậu bé trông giống hệt ông.
Cựu vương 50 tuổi đã ngắm nghía rất lâu những bức ảnh của "đứa con" mà ông chưa bao giờ gặp mặt. Nhưng Muhammad V tin rằng khuôn mặt của cậu bé không giống mình và Ismail Leon có thể là "con trai của bất kỳ gã đàn ông châu Á nào". Đồng thời, cựu vương khẳng định kết hôn với Oksana là "sai lầm lớn nhất" trong cuộc đời ông.
Trước đó, hoa khôi Moskva tuyên bố cô thụ thai con trai khi cùng chồng đi trăng mật ở Australia sau đám cưới hồi tháng 6/2018. Oksana cho rằng sự xuất hiện của con trai hoàn toàn nằm trong kế hoạch.
Cựu vương Muhammad, 50 tuổi, được cho là bỏ rơi Oksana khi cô đang mang bầu 4 tháng. Ông sau đó tuyên bố chấm dứt cuộc hôn nhân kéo dài một năm với cô bằng cách nói ba lần từ "talak" (hình thức ly hôn nghiêm trọng nhất và không thể lật ngược trong đạo Hồi). Hai người đang tranh cãi về việc giải quyết, phân chia tài sản hậu ly hôn.
Oksana quyết định công khai mặt con trai để chỉ trích chồng cũ đã bỏ ruồng bỏ con mình dù chính ông từng rơi nước mắt vì hạnh phúc lúc biết cô có thai.
Trong khi đó, các nguồn tin hoàng gia ở bang Kelantan, nơi ông Muhammad V đang là tiểu vương, miêu tả Oksana là kẻ đào mỏ vì những đòi hỏi về tài sản của cô. Cựu vương cũng phủ nhận đã bỏ rơi mẹ con Oksana như cô tuyên bố và khẳng định hoa khôi "tự ý quay về Nga".
Đầu năm nay, cựu vương Muhammad V trở thành vị vua đầu tiên trong lịch sử Malaysia thoái vị. Ông lên ngôi tháng 12/2016 và đáng nhẽ sẽ trị vì trong 5 năm theo chế độ quân chủ luân phiên giữa 9 gia đình hoàng tộc của Malaysia. Việc ông kết hôn với hoa khôi Moskva, Oksana Voevodina (25 tuổi), hồi tháng 11/2018, được đồn đoán là một trong những nguyên nhân khiến Muhammad V rời bỏ vương vị.
Trong khi đó, Oksana từng có hình ảnh không mấy tốt đẹp trong quá khứ, gồm ảnh mặc đồ lót mỏng manh khoe thân và công khai quan hệ tình dục khi quay một chương trình truyền hình thực tế năm 2013 ở Mexico.
Tùng Anh (Theo Mail)