"Đây là hoàng tử của tôi", Oksana Voevodina, 27 tuổi, tự hào nói khi lần đầu tiên khoe rõ mặt con trai với thế giới.
Bé Ismail Leon, hiện 5 tháng tuổi, được nhận xét là có nét giống với cựu vương Malaysia Muhammad V, người mà Oksana tuyên bố chính là cha của con trai mình.
"Thằng bé giống bố nó và có gương mặt của người châu Á", cựu hoa khôi Nga nói trong cuộc phỏng vấn với Mail, khẳng định cô thụ thai con trai khi cùng chồng đi trăng mật ở Australia sau đám cưới hồi tháng 6/2018.
Cựu vương Muhammad, 50 tuổi, được cho là bỏ rơi Oksana khi cô đang mang bầu 4 tháng. Ông sau đó tuyên bố chấm dứt cuộc hôn nhân kéo dài một năm với cô bằng cách nói ba lần từ "talak" (hình thức ly hôn nghiêm trọng nhất và không thể lật ngược trong đạo Hồi). Hai người đang tranh cãi về việc giải quyết, phân chia tài sản hậu ly hôn.
Oksana quyết định công khai mặt con trai để chỉ trích chồng cũ đã bỏ ruồng bỏ con mình dù chính ông từng rơi nước mắt vì hạnh phúc lúc biết cô có thai.
"Tôi đang tận hưởng từng giây phút làm mẹ và tôi thấy tiếc cho bố của Leon vì đã bỏ lỡ tất cả, từ việc đã không ở bên cạnh vào ngày con chào đời, tiếp đến là không được hôn, ôm và dành thời gian chơi đùa bên con", Oksana chia sẻ.
Theo Oksana, ông Muhammad từng nói với cô khi cả hai lên kế hoạch xây dựng gia đình rằng các con sẽ là "tài sản của chúng ta".
"Nhưng làm thế nào thằng bé có thể là tài sản, là thừa kế của anh ấy nếu như anh ấy chưa từng gặp thằng bé trong đời?", Oksana nói khi bế con. "Thằng bé cũng đẹp trai như bố nó. Con cũng rất hay chuyện và tôi yêu thằng bé rất, rất nhiều".
Oksana khẳng định sự xuất hiện của con trai hoàn toàn nằm trong kế hoạch.
"Sau đám cưới vào tháng 6/2018, chúng tôi bắt đầu lên kế hoạch sinh con. Chúng tôi đi du lịch, chuyến đi giống như kỳ trăng mật vì nó diễn ra sau tiệc cưới ở Malaysia. Hai vợ chồng tới Australia và tôi có bầu ở đó".
Theo lời của Oksana, cựu vương Muhammad V - người sau đó bất ngờ thoái vị - đã "khóc vì quá vui mừng và còn gọi điện báo cho bạn bè và nói rằng "Ôi, tôi sắp trở thành bố rồi. Tôi vui quá'".
Ngoài việc cáo buộc chồng cũ đột nhiên biến mất, bỏ rơi hai mẹ con, Oksana cũng tiết lộ có một lý do bí mật khiến hai người ly hôn.
"Có một lý do cho chuyện này nhưng tôi vẫn chưa sẵn sàng chia sẻ về điều đó", Oksana nói. "Anh ấy biến mất là vì tôi và vì con trai tôi".
Trước đó, Oksana được cho là đang chuẩn bị nhờ một thẩm phán Nga chính thức kết luận cựu vương - một người vốn rất giàu có - là bố đẻ của con trai mình. Thẩm phán này có thể yêu cầu ông Muhammad V xét nghiệm ADN và Oksana luôn sẵn sàng tiến hành những xét nghiệm này để chứng minh quan hệ cha con giữa cựu vương với bé Ismail Leon.
Nếu cựu vương không đồng ý xét nghiệm, hoặc không tham dự phiên điều trần, tòa án sẽ chấp nhận tuyên bố từ phía Oksana.
Trong thông báo đã ly hôn hồi tháng 7, luật sư Koh Tien Hua đại diện cho cựu vương Mohammad từng tuyên bố: "Không có bằng chứng khách quan về cha ruột của đứa bé".
Các nguồn tin hoàng gia ở bang Kelantan, nơi ông Muhammad V đang là tiểu vương, miêu tả Oksana là kẻ đào mỏ vì những đòi hỏi về tài sản của cô.
Cựu vương cũng phủ nhận đã bỏ rơi mẹ con Oksana như cô tuyên bố và khẳng định hoa khôi "tự ý quay về Nga".
Luật sư tuyên bố cựu vương đã sẵn sàng chuẩn bị một khoản tiền lớn và hào phóng nếu Oksana đồng ý bảo về sự riêng tư cho ông. Khoản tiền này không được tiết lộ nhưng được cho là đủ để trang trải tiền thuốc thang trong suốt quá trình Oksana mang thai và sinh hoạt phí. Tuy nhiên, hoa khôi "từ chối đề nghị này".
Trong khi phía Oksana tuyên bố cựu vương không chu cấp một xu, luật sư đại diện cho Muhammad V khẳng định đã đưa cho Oksana 20.000 USD. Ngoài ra, cựu vương từng tặng cho Oksana một chiếc Porsche Cayenne, một chiếc nhẫn kim cương Jacob Arabo và nhiều món trang sức khác của hiệu Cartier.
Oksana đầu tháng trước tiết lộ phải bán nhẫn cưới trị giá gần 250.000 USD để có tiền điều trị, giữ đứa bé trong bụng khi cô ở Thụy Sĩ. Chiếc nhẫn được mua lại với giá rẻ, chỉ bằng một phần ba giá trị ban đầu.
Hướng Dương (Theo Mail)