
Người dân tìm kiếm bên dưới các đống đổ nát tại một khu dân cư ở Palu hôm 30/9 sau thảm họa động đất và sóng thần. Ảnh: Reuters.
Theo Straits Times, các nhân viên cứu hộ hiện chạy đua với thời gian để tìm kiếm nạn nhân vẫn đang kẹt dưới các đống đổ nát sau thảm họa động đất, sóng thần chiều tối thứ sáu tuần trước (28/9). Tuy nhiên, số người chết dự kiến sẽ còn tăng lên do ngày càng nhiều thi thể được tìm thấy.
Sóng thần cao 6 m tràn vào thành phố biển ở Indonesia hôm 28/9
Tổng thống Indonesia Joko Widodo hôm qua (30/9) trấn an các nạn nhân ở miền trung Sulawesi rằng chính phủ chắc chắn sẽ nỗ lực để có thể sớm giúp người dân bước vào giai đoạn phục hồi và tái thiết.
"Tôi hy vọng người dân sẽ kiên nhẫn chờ đợi. Chúng tôi đang cùng nhau làm việc để thực hiện mục đích này", ông Widodo nói.
Những tuyên bố của ông Widoko được đưa ra khi ông tới thăm các khu vực ở thành phố Palu, nơi vừa bị thiệt hại mạnh bởi cơn động đất 7,5 độ richter, gây sóng thần cao tới 6 m (không phải 3 m như thông tin ban đầu) và tính đến hôm qua đã cướp đi sinh mạng của hơn 1.200 người. Con số này chắc chắn còn tăng lên do đội cứu hộ cuối cùng cũng đã tiếp cận được thị trấn Donggala, nơi bị mất liên lạc từ khi xảy ra thảm họa do đường sá và các phương tiện truyền thông đều bị ảnh hưởng nặng nề.
Donggala, thị trấn nằm cách thành phố Palu khoảng 30 phút lái xe, gần tâm chấn hơn và các nhà chức trách đang lo ngại nơi đây mới bị tác động mạnh nhất.
Theo Cơ quan Đối phó Thiên tai Quốc gia (BNPB), hiện tại khoảng 16.700 người đã bị mất nhà cửa và 2,4 triệu người ở Donggala và Palu cần được viện trợ nhân đạo.
"Nguyên liệu, nước uống, nhân viên y tế, lều trại, điện, lương thực và các nhu yếu phẩm khác đang rất cần được chuyển đến cho người dân", phát ngôn viên BNPB Sutopo Purwo Nugroho nói trong một cuộc họp báo ở Jakarta hôm qua.
Trước đó, các đội cứu hộ khẩn cấp không thể đến được Palu, thủ phủ của Sulawesi và là nơi hứng chịu hậu quả nặng nề nhất, do các đường băng sân bay và tháp điều khiển không lưu bị hư hại. Tuy nhiên, sân bay Mutiara SIS Al-Jufrie hôm qua đã được sửa chữa và dọn dẹp để đón tiếp nhiều chuyến bay cứu trợ và thương mại.