Hai ngày sau sự việc cháu gái hai tuổi tử vong khi đi học tại cơ sở tư thục Phú An, bà Thủy, họ hàng cháu bé vẫn chưa hết bàng hoàng. Bà Thủy kể sáng ngày 17/3, mẹ bé cho con ăn sáng rồi mang đến gửi nhà trẻ cách nhà khoảng 1km. Cháu đi học trong tình trạng khỏe mạnh, không có biểu hiện bất thường về sức khỏe.
Khoảng 12h30, lo con quấy khóc vì là buổi học đầu tiên, mẹ bé gọi hỏi cô giáo về tình hình của con, nếu con khóc nhiều thì sẽ đến đón con về. Tuy nhiên, được cô giáo cho biết con ăn ngoan, không khóc và đã ngủ trưa.
Đến 14h cô giáo gọi điện cho bố mẹ cháu, thông báo bé không khỏe, nói gia đình đến đưa đi viện. "Tôi đang làm vệ sinh ngoài đường, đẩy xe rác vào gần đến nhà cháu thì nghe thấy mẹ cháu hoảng hốt kêu lên nói con ở lớp có chuyện, nhờ tôi trông nhà cho hai vợ chồng lên xem con thế nào", bà Thủy cho hay.
Nghe thấy cháu xảy ra chuyện, bà Thủy vội đẩy xe rác về, đóng cửa nhà rồi gọi cho bà ngoại bé thông báo, sau đấy đi lên trường. Khi bà đến nơi thì mẹ cháu khóc bế con ngồi trong lớp, tại tầng hai tòa nhà, xung quanh nhiều trẻ nhỏ khác mới ngủ dậy. Bà quát cô giáo đưa các con lên tầng ba.
Quay trở lại lớp, tiến đến nơi bé An được mẹ bế, bà Thủy thấy môi cháu tím tái, chân lạnh, mạch đập thoi thóp, không cảm nhận được tim đập. "Quá hoảng hốt tôi quay qua hỏi cô giáo sao cháu tôi lại như thế này", bà Thủy nói.
Trước câu hỏi của người thân, cô giáo cho biết sau giờ ngủ trưa thì đi đánh thức lớp lớn trước, sau đó đánh thức lớp bé. Đến chỗ bé An, cô thấy người con mềm oặt, tím tái nên vội lấy dầu xoa, đánh gió cho con.
"Cô giáo bảo đánh gió cho cháu thì không thấy tim đập nên đã gọi báo gia đình", bà Thủy buồn rầu chia sẻ.
Cháu bé sau đó được bố cùng con trai bà Thủy đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nông nghiệp, tuy nhiên không qua hỏi.
Theo bà Thủy, cháu là con thứ hai trong nhà, từ lúc sinh ra vốn khỏe mạnh, chưa từng phải đi viện. Bản thân gia đình nội ngoại không có tiền sử về bệnh gì, nên khi cháu đột ngột qua đời không rõ nguyên nhân gia đình rất đau xót. "Đây là buổi đi học đầu tiên của cháu tôi, vậy mà...", bà Thủy nghẹn ngào nói.
Sau khi bé An qua đời, gia đình từ chối khám nghiệm tử thi vì muốn cháu được ra đi nguyên vẹn. Tuy nhiên được công an giải thích nên gia đình đồng ý khám nghiệm. "Đến hôm nay vẫn chưa có kết quả về nguyên nhân cái chết của cháu", bà Thủy thông tin.
Cơ sở mầm mon nơi bé An học tập đang tạm đóng cửa sau sự cố. Cô Giang, chủ cơ sở, mệt mỏi chia sẻ việc cháu bé tử vong là cú sốc lớn đối với cô. "Cháu ra đi quá bất ngờ, đột ngột và đau lòng. Tôi làm việc với cơ quan công an từ lúc xảy ra vụ việc đến trưa hôm qua (18/3) mới về", cô Giang nói.
Cô Giang kể vào sáng ngày 17/3 có nhận bé An đến lớp. Buổi sáng bé bình thường, không chơi với các bạn. Lúc này các cô xem đây là chuyện bình thường vì trẻ mới đi học chưa hoà đồng ngay được.
"Trưa tôi xúc cho con ăn được vài miếng thì con khóc nên tôi không ép, sợ con mới đi học, chưa quen nề nếp trường lớp. Tôi cho con ngủ đến đầu giờ chiều vào gọi dậy nhưng con vẫn nhắm mắt, khuôn mặt tái nên đã xoa dầu đánh gió cho con", cô Giang nói.
Sau khi xoa dầu cho con nhưng tình trạng không được cải thiện cô giáo gọi điện báo cho gia đình, cùng người thân đưa con đi bệnh viện nhưng bé không qua khỏi. Sau sự việc gia đình cô cũng đã trực tiếp đến chia sẻ, động viên, hỗ trợ một phần kinh phí với gia đình cháu bé.
"Sự việc xảy ra không ai mong muốn. Tôi đã có báo cáo lên cơ quan chức năng. Hiện vụ việc vẫn đang chờ ý kiến của cơ quan công an có kết luận cuối cùng", cô Giang cho hay.
Đăng Khoa