Yoon Ji Oh - nhân chứng vụ Jang Ja Yun - hôm 30/3 viết đơn thỉnh cầu chính phủ và cho biết cô hiện không nhận được bất cứ sự trợ giúp nào từ cảnh sát, mặc dù đã liên tiếp yêu cầu được bảo vệ cá nhân. Trong lá đơn đăng tải trên trang mạng xã hội, cô gái tâm sự rằng 10 năm với vai trò nhân chứng thực sự không dễ dàng chút nào đối với cô, đặc biệt những ngày này. Yoon khẳng định, thiết bị theo dõi vị trí và đồng hồ gọi khẩn cấp mà cảnh sát đưa cho cô không hoạt động, kể cả sau gần 10 giờ đồng hồ cô báo sự cố này với cảnh sát. Yoon cho biết cô cảm thấy vô cùng thất vọng vì sự vô trách nhiệm của cơ quan chức năng.
Yoon cho biết, vài ngày trở lại đây, cô cảm nhận thấy những bất thường, chẳng hạn cô nghe thấy những âm thanh đáng ngờ của máy móc ở gần tường, sau đó là quạt thông gió trong nhà tắm. Rồi cô phát hiện các dây trên lỗ thông hơi bị cắt. Một ngày trước đó, khóa cửa phòng cô bị phá, khiến cô không thể khóa hay xoay nó, và phải đi sửa. Sau khi kiểm tra lại cửa, Yoon thấy dấu vết của chất lỏng chảy từ trên đỉnh khung cửa. Vài ngày trước, khi mở cửa, cô và vệ sĩ ngửi thấy mùi ga. Yoon nói chuỗi ngày "chỉ ngủ một tiếng" tiếp diễn liên tục vì cô sợ hãi. Khi cầu cứu cảnh sát bằng cách bấm nút cầu cứu khẩn cấp, cô không nhận được phản hồi.
Yoon bức xúc nói: "Là một công dân Hàn Quốc, tôi cảm thấy mình đang sống dưới sự bất công, những vấn đề không được cải thiện, tôi hoảng sợ với ý nghĩ đã có không biết bao nhiêu nạn nhân chịu đựng điều này...".
Sau khi Yoon đăng tải lá thư, khoảng 230.000 người Hàn Quốc đã cùng ký vào lá đơn của cô để thể hiện sự đồng tình. Ngay sau đó, cảnh sát thuộc sở cảnh sát Dongjak - đơn vị được giao phó việc bảo vệ nhân chứng - đã đến gặp Yoon, xin lỗi cô và cho biết sẽ không để việc này lặp lại lần thứ hai. Ngoài ra, giới chức cho biết sẽ chuyển Yoon đến một nơi an toàn, đồng thời điều tra xung quanh những nghi vấn của Yoon về việc ai đó đang âm mưu hãm hại cô.
Yoon là đồng nghiệp của Jang Ja Yun trong cùng một công ty giải trí, cô từng chứng kiến bạn bị lạm dụng tình dục bởi nhiều quan chức cấp cao, trước khi tự tử vào năm 2009. Jang được cho là để lại một tập văn bản, trong đó nêu đích danh những người cô phải hầu hạ, phục dịch như một nô lệ tình dục.
Diễn biến chính vụ án Jang Ja Yun: - 7/3/2009, Jang Ja Yun treo cổ tự tử. Thi thể cô được tìm thấy bởi chị gái. 6 ngày sau đó, tập giấy được cho là di chúc của cô bị rò rỉ, gây xôn xao. Nội dung tập giấy tố cáo giám đốc công ty quản lý cưỡng ép quan hệ tình dục, sử dụng như công cụ tình dục để chiêu đãi khách, nhằm hỗ trợ việc làm ăn của công ty. - Ngày 18/3, quản lý cũ của Jang - ông Yoo lộ diện, cho biết mình được chính Jang tâm sự những bi kịch của cô. Ông Yoo sau đó cho biết gia đình người quá cố yêu cầu ông đốt tập văn bản. Tuy nhiên, đài KBS sau đó tuyên bố có trong tay một bản sao, lấy được ở thùng rác gần nhà ông Yoo. - 20/3/2008: Cơ quan cảnh sát khám xét trụ sở tòa nhà, ban hành lệnh bắt giữ CEO Kim Sung Hun (khi đó đang ở Nhật). - 24/6/2008: Kim bị bắt tại Nhật, bị khép vào tội hành hung, gian lận... Quản lý Yoo đi tù 2 năm. Vụ án tạm khép lại. - 2/2011: Vụ án được khơi lại. Đài SBS thông báo có trong tay thư của Jang Ja Yun gửi cho bạn thân, trong đó xác nhận bị ép hầu rượu, quan hệ khoảng 100 lần với 31 nhân vật VIP. Tuy nhiên, cảnh sát nghi ngờ tính xác thực của tập văn bản. - 2013: Ji Hoon - bạn thân, người biết nhiều thông tin bí mật của Jang Ja Yun - tự tử, khơi lên làn sóng điều tra lại vụ việc. - Đầu 2018: Bộ Tư pháp lập ra một bộ phận độc lập để mở ra cuộc điều tra. Nhân chứng Yoon xuất hiện với tư cách là người chứng kiến việc Jang Ja Yun phải hầu rượu nhiều ông lớn. - 6/2018: Nhiều cái tên chính thức được điều tra: cựu bộ trưởng bộ tư pháp Kwon Jae Jin, người đứng đầu hãng rượu Hintro - Park Moon Deok, cùng CEO khách sạn Koreana Bang Yong Hoon. - 3/2019: Dưới sức ép dư luận, vụ điều tra được mở rộng tới 5/2019. Tổng thống Hàn trực tiếp yêu cầu nghiêm khắc điều tra vụ án, trả lại công bằng cho người đã mất. |
Nguyễn Hương (Theo Soompi)