Showbiz Hàn Quốc rúng động những ngày này vì liên tiếp bê bối tình dục của hàng loạt ngôi sao lớn trong giới giải trí, trong đó điển hình là hai vụ: bar Burning Sun của Seungri và vụ Jang Ja Yun. Sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan chức năng giúp dần dần "vén màn" những mảng tối đáng sợ của showbiz Hàn và đưa những kẻ xấu ra ánh sáng.
Lúc này, dư luận nhìn lại những cái chết của các nghệ sĩ suốt hơn 10 năm qua và lưu ý tới một điểm quan trọng: Hai cố nghệ sĩ Jung Da Bin và Choi Jin Sil trực thuộc Stars Entertainment, U:Nee thuộc Olive Nine, Jang Ja Yun thuộc The Contents Entertainment. Mà The Contents Entertainment là sáp nhập của hai công ty Olive Nine và Stars Entertainment. Như vậy, có thể coi 4 người phụ nữ đều dưới sự quản lý của một công ty. Các cô này đều tự kết liễu cuộc đời bằng một cách chung nhất: treo cổ. Sự trùng hợp này làm dấy lên một câu hỏi: Đó có phải là những cái chết đơn thuần?
U:Nee (Olive Nine) treo cổ tháng 1/2007
Thi thể U:Nee được người bà tìm thấy tại nhà cô ở Seo-gu, Incheon. Cái chết không rõ ràng về nguyên nhân và khiến nhiều người choáng váng, bởi cô gái đang ấp ủ nhiều dự định, trong đó có việc ra mắt album mới Honey.
Khi U:Nee mất, cảnh sát kết luận nữ diễn viên chết vì trầm cảm, sau hàng loạt chỉ trích, rủa xả dành cho cô trên mạng xã hội. Thậm chí, cảnh sát điều tra thông báo với phóng viên: cô gái che đậy stress rất tốt, cả người thân cũng không hay biết. Nữ diễn viên mất nhưng không để lại bất cứ thư từ, di chúc nào.
U:Nee đóng nhiều phim, được khán giả biết đến với Grown-ups Just Don't Understand, Seventeen, Theme Game, Tears of the Dragon...
Jung Da Bin (Stars Entertainment) tự tử tháng 2/2007
Tháng 2/2007, diễn viên nổi tiếng xứ Hàn Jung Da Bin treo cổ tự tử trong nhà tắm, thi thể cô được bạn trai tìm thấy ngay sau đó. Điều tra ban đầu cho hay Jung Da Bin tự tử vì trầm cảm. Trong lá thư để lại, nữ diễn viên đề cập đến nguyên nhân từ giã cõi đời, tuy nhiên chúng đều được cho là mơ hồ: "Những chuyện phức tạp khiến tôi mệt mỏi. Tôi không chịu nổi mọi việc không như ý muốn, nhưng may mắn là Chúa đã đến bên tôi và ôm lấy tôi". Tuy nhiên, thời gian ngắn trước khi chết, nữ diễn viên không hề có biểu hiện nào chán sống.
Nhiều năm sau khi Jung Da Bin qua đời, nhiều nghi vấn được đặt ra về việc có phải Jung Da Bin tự tử, hay cô bị ai đó giết hại và lấp liếm? Liệu có phải cô chết sau một thời gian dài bị công ty quản lý ép đi vào con đường giống diễn viên đàn em Jang Ja Yun, nhưng không biết nói với ai? Tuy nhiên, tất cả là ẩn số.
Choi Jin Sil (Stars Entertainment) tự tử tháng 10/2008
Cũng như các đàn em, diễn viên Choi Jin Sil treo cổ chết tại nhà riêng bằng một sợi dây chằng. Mẹ của cô phát hiện ra xác con gái trong phòng tắm. Nguyên nhân cô chết được thông báo là trầm cảm.
Trước khi Choi mất khoảng 1 tháng, một diễn viên nam khác là Ahn Jae Hwan tự tử trong xe hơi, nguyên nhân được cho là vì không trả được nợ. Ngay sau đó, showbiz rộ lên thông tin Choi Jin Sil chính là "chủ nợ", cô cho anh này vay 2 triệu USD để làm ăn, nhưng cuối cùng anh thua lỗ, không có tiền trả. Áp lực, anh đi tìm cái chết. Tin đồn được cho là "đánh gục" Choi, khiến cô không chống trả được dù đã kịch liệt phủ nhận, và cuối cùng cô quyên sinh.
Nhiều câu hỏi được đặt ra sau cái chết của Choi: Liệu đây có phải là cái chết đơn thuần? Liệu có ai đó có ý giết hại cô, nên ngay từ đầu đã cố tình tung tin ác, bởi không phụ nữ nào lại tự tử trong chính căn nhà có mẹ đẻ và hai đứa con của mình đang sống. Tuy nhiên, trước mọi hồ nghi, cảnh sát điều tra khẳng định: Choi Jin Sil tự tử.
Jang Ja Yun (The Contents Entertainment) tự tử năm 2009
Diễn viên họ Jang treo cổ tại nhà riêng vào tháng 3/2009, thi thể cô được chị gái phát hiện. Ngôi sao trẻ được cho là để lại một tập giấy, trong đó tố cáo CEO của công ty The Contents Entertainment chà đạp, coi mình như nô lệ tình dục cho nhiều quan chức, khách VIP của công ty...
Hiện tại, việc điều tra những cái tên liên quan đến cái chết của Jang Ja Yun tiếp tục được tiến hành, và theo lời quan chức, đây sẽ là cuộc điều tra quy mô, quyết liệt, đi đến cùng vụ việc. Bộ trưởng Tư pháp Park Sang Ki ngày 19/3 thừa nhận, trong suốt nhiều năm qua, nhiều công tố viên, cảnh sát... đã điều tra thiếu trung thực, ngăn cản việc khám phá sự thật và đưa kẻ có tội ra ánh sáng.
Những nhân tố mới bị "sờ gáy"
Trong lúc nhiều quan chức, nghệ sĩ bị lôi vào cuộc, nhiều người trong giới rỉ tai nhau về sự tồn tại của một "bà trùm", là người đứng sau các scandal lớn của showbiz thời gian này. Người phụ nữ được cho là có liên đới tới The Contents Entertainment - công ty giải trí mà CEO họ Kim làm chủ, bởi bà này chi phối Kim như một "vòi bạch tuộc" trong đường dây mại dâm của mình.
"Shim Madam" - cụm từ được nhiều người Hàn Quốc tìm kiếm những ngày này, được cho là người trong showbiz, có mối quan hệ đặc biệt chặt chẽ với các nhân vật hàng đầu trong giới giải trí, là "bà trùm" điều khiển các phi vụ mại dâm lớn trong nước và tổ chức cờ bạc phi pháp cho các cầu thủ. Người này được cho là chủ một thương hiệu túi lớn, nhiều nghệ sĩ tin dùng. Shim Madam là khách quen của nhiều câu lạc bộ tại Gangnam, trong đó có Burning Sun của Seungri. Với thế lực của mình, người phụ nữ này dễ dàng gây ảnh hưởng tới các tờ báo Hàn Quốc và "bịt kín" nhiều thông tin quan trọng.
Theo một số thông tin trên mạng xã hội, người phụ nữ họ Shim chính là kẻ ngoại tình với chồng của Choi Jin Sil sau khi gặp nhau tại một sòng bài, khiến vợ chồng cô liên tục mâu thuẫn đến mức đánh nhau, cuối cùng ly dị. Jo Sung Min được cho là kết hôn với Shim sau đó, nhưng cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài từ 2007 tới 2010. Khi Jo Sung Min treo cổ chết vào năm 2013, Shim không dự tang, vì khi đó đang đi nghỉ ở Hawaii. Hiện tại, thông tin chưa được kiểm chứng.
Liên quan đến vụ Jang Ja Yun, nhiều nguồn tin cho hay danh sách các nhân vật VIP mà Jang Ja Yun tố cáo có cả những cái tên từng tham gia đường dây mại dâm mà Shim Madam cung cấp.
Những bí ẩn về nhân vật "Shim Madam" không còn là nỗi hồ nghi đơn thuần, khi gần đây, một số người đệ đơn lên Nhà Xanh yêu cầu cuộc điều tra nghiêm túc về nhân vật này. Hiện tại, đơn kiến nghị điện tử đã nhận được sự ủng hộ của gần 70.000 người.
Ảnh: News