Đồng nghiệp của Jang Ja Yun - diễn viên Yoon Ji Oh - hôm 21/3 tiếp tục gặp gỡ các phương tiện truyền thông để trao đổi về những câu chuyện trong quá khứ của ngôi sao bạc mệnh. Yoon phản đối gay gắt luồng ý kiến cho rằng ngôi sao họ Jang từng chấp thuận "bán thân" để kiếm vai và chỉ tố cáo giám đốc Kim sau khi bị gã này biến thành công cụ tình dục chuyên nghiệp.

Yoon Ji Oh tuyên bố sẽ tìm lại danh dự cho người đã khuất.
Trên Instagram cá nhân, Yoon Ji Oh khẳng định việc Jang bị đưa đi mua vui cho quan chức, khách VIP của The Content Entertainment như một gái hầu rượu là có thật, tuy nhiên, không có việc Jang chấp nhận đổi thân xác, hối lộ tình dục lấy vai diễn như lời đồn. Nữ diễn viên nhấn mạnh: "Cá nhân tôi chưa bao giờ coi đó là con đường tiến thân, Jang Ja Yun cũng như thế. Có bài báo viết rằng cô ấy tự biến mình thành công cụ tình dục chuyên nghiệp, nhưng liệu họ từng xác thực thông tin này chưa? Jang hoàn toàn là bị ép buộc, là sự 'tấn công tình dục', không phải là 'hối lộ tình dục'. Danh tiếng, hình ảnh của cô ấy cần phải được khôi phục".
Cũng trong những trao đổi gần đây, Yoon Ji Oh bày tỏ nỗi lo lắng rằng cuộc đối đầu này của cô với những kẻ xấu xa giống như "trứng chọi đá", và mong đợi sự ủng hộ, giúp đỡ của mọi người. Nữ diễn viên kêu gọi các nhân chứng bước ra ánh sáng, hỗ trợ cô trong việc tìm lại công lý.

Jang Ja Yun (trái) treo cổ tự tử ngày 7/3/2009 tại nhà riêng, để lại tập di chúc liệt kê tên 31 quan chức mà cô phải phục vụ tình dục theo yêu cầu của CEO công ty quản lý. 10 năm sau ngày cô mất, bạn cô - Yoon Ji Oh - đứng ra công khai đòi lại danh dự cho người quá cố.
Nhà Xanh hôm đầu tuần thông qua kiến nghị của người dân để mở lại phiên điều tra quanh cái chết của Jang Ja Yun và kéo dài thêm 2 tháng, tới tháng 5/2019. Tổng thống Hàn cũng đích thân yêu cầu nghiêm túc làm sáng tỏ vụ việc. Tuy nhiên, hiện tại chưa một thông tin mới nào của vụ việc được cơ quan điều tra công bố.
Lúc này, làng giải trí Trung Quốc lan truyền thông tin về bạn trai của Jang Ja Yun - người biết nhiều sự thật quanh cuộc đời đầy tủi nhục của cô và từng cố gắng giúp cô kiếm tiền thoát thân. Sau cái chết của Jang, bạn trai cô về quê nhà ở Trung Quốc và từng quay trở lại Hàn Quốc vào năm 2011 với ý định làm nhân chứng cho việc điều tra cái chết của Jang. Tuy nhiên, sau đó, anh này "mất tích". Một nguồn tin cho hay khi sang Hàn Quốc, người thanh niên đã bị đe dọa nên không đủ can đảm đứng ra làm chứng. Hiện tại, câu chuyện chưa được kiểm chứng, báo chí Hàn Quốc cũng không có bất cứ xác nhận nào.
Diễn biến chính vụ án Jang Ja Yun: - 7/3/2009, Jang Ja Yun treo cổ tự tử. Thi thể cô được tìm thấy bởi chị gái. 6 ngày sau đó, tập giấy được cho là di chúc của cô bị rò rỉ, gây xôn xao. Nội dung tập giấy tố cáo giám đốc công ty quản lý cưỡng ép quan hệ tình dục, sử dụng như công cụ tình dục để chiêu đãi khách, nhằm hỗ trợ việc làm ăn của công ty. - Ngày 18/3, quản lý cũ của Jang - ông Yoo lộ diện, cho biết mình được chính Jang tâm sự những bi kịch của cô. Ông Yoo sau đó cho biết gia đình người quá cố yêu cầu ông đốt tập văn bản. Tuy nhiên, đài KBS sau đó tuyên bố có trong tay một bản sao, lấy được ở thùng rác gần nhà ông Yoo. - 20/3/2008: Cơ quan cảnh sát khám xét trụ sở tòa nhà, ban hành lệnh bắt giữ CEO Kim Sung Hun (khi đó đang ở Nhật). - 24/6/2008: Kim bị bắt tại Nhật, bị khép vào tội hành hung, gian lận... Quản lý Yoo đi tù 2 năm. Vụ án tạm khép lại. - 2/2011: Vụ án được khơi lại. Đài SBS thông báo có trong tay thư của Jang Ja Yun gửi cho bạn thân, trong đó xác nhận bị ép hầu rượu, quan hệ khoảng 100 lần với 31 nhân vật VIP. Tuy nhiên, cảnh sát nghi ngờ tính xác thực của tập văn bản. - 2013: Ji Hoon - bạn thân, người biết nhiều thông tin bí mật của Jang Ja Yun - tự tử, khơi lên làn sóng điều tra lại vụ việc. - Đầu 2018: Bộ tư pháp lập ra một bộ phận độc lập để mở ra cuộc điều tra. Nhân chứng Yoon xuất hiện với tư cách là người chứng kiến việc Jang Ja Yun phải hầu rượu nhiều ông lớn. - 6/2018: Nhiều cái tên chính thức được điều tra: cựu bộ trưởng bộ tư pháp Kwon Jae Jin, người đứng đầu hãng rượu Hintro - Park Moon Deok, cùng CEO khách sạn Koreana Bang Yong Hoon. - 3/2019: Dưới sức ép dư luận, vụ điều tra được mở rộng tới 5/2019. Tổng thống Hàn trực tiếp yêu cầu nghiêm khắc điều tra vụ án, trả lại công bằng cho người đã mất. |
Ảnh: News