
Một VĐV sống sót được chăm sóc tại bệnh viện. Ảnh: AFP.
Chính quyền tỉnh Cam Túc, nơi diễn ra giải chạy Huanghe Shilin Mountain Marathon 2021 dẫn tới thảm kịch 21 VĐV cự ly 100km thiệt mạng hôm 22/5 vừa thành lập tổ điều tra để làm rõ nguyên nhân của vụ việc. Nhiều người đặt dấu hỏi tại sao giải đấu vẫn được tổ chức bất chấp cảnh báo thời tiết khắc nghiệt của Cục khí tượng Tam Cúc.
Nội dung 100km có tổng cộng 172 VĐV tham gia. Khi cuộc đua bắt đầu, thời tiết vẫn bình thường nhưng bất ngờ trở xấu khi các VĐV vừa qua mốc 20 km đầu tiên, ở độ cao 2.000 mét so với mực nước biển. Đa số VĐV chỉ mặc quần đùi và áo phông. Họ không có đồ bảo vệ trong điều kiện nhiệt độ đóng băng xuống 0 độ C, gió giật cấp 7-8, mưa chuyển thành mưa đá. Nhiều người bất tỉnh vì quá lạnh. Mặc dù ban tổ chức đã nỗ lực giải cứu nhưng chỉ 151 người sống sót, trong đó 8 người phải nhập viện.
Zhang Xiaotao là một trong số những người may mắn giữ được mạng sống sau vụ việc. VĐV 29 tuổi đã bị ngất đi trong hơn hai giờ nhưng được một người chăn cừu cứu giúp.
"Mưa đá liên tục đập vào mặt khiến mắt tôi nhoè đi, không thể nhìn rõ đường và liên tục bị ngã. Chân tay tôi tê cứng và cảm thấy như đang dần mất kiểm soát cơ thể. Tôi quấn chăn cách nhiệt quanh người, lấy thiết bị theo dõi GPS ra, nhấn nút SOS và sau đó lả đi. Tôi bất tỉnh trên núi trong khoảng hai tiếng rưỡi trước khi một người chăn cừu đi ngang qua và đưa tôi vào một cái hang. Ông ấy đốt lửa và quấn tôi trong một cái chăn để sưởi ấm. Phải một giờ sau tôi mới tỉnh dậy. Tôi rất biết ơn người đã cứu mạng tôi bởi nếu không có ông ấy tôi vẫn nằm ở đó. Chính ông ấy là người đã mang cho tôi một cuộc đời mới", anh Zhang chia sẻ trên Weibo.
Wang Jinmin, VĐV đến từ Trùng Khánh cho biết anh đã phải mất vài phút để mở chiếc chăn cách nhiệt do ban tổ chức cấp vì trời mưa quá to. Tuy nhiên, nó ngay lập tức bị thổi bay khỏi bàn tay run rẩy của anh. Sau đó, anh thấy mình nằm trên mặt đất, không thể cử động. Để tỉnh táo, Wang tự véo mình, cắn chặt môi và lưỡi, cầu mong sẽ gặp lại gia đình. May mắn là Wang vẫn còn tỉnh táo cho đến khi lực lượng cứu hộ tìm thấy anh vào khoảng 9 giờ tối, tức 12 tiếng sau khi cuộc đua bắt đầu và đưa anh tới bệnh viện.

Một nhóm VĐV ngồi sát vào nhau để giữ ấm trong lúc chờ cứu hộ. Ảnh: NQQ.
Một người sống sót khác, Luo Jing, VĐV leo núi nổi tiếng Trung Quốc cũng kể lại trải nghiệm của mình với đài truyền hình quốc gia CCTV. Khi Luo và những runner khác bắt đầu leo dốc, không khí loãng dần theo độ cao, cô thấy ngày càng nhiều người dừng lại bên đường, run rẩy vì lạnh.
"Họ nói trên núi quá lạnh, tất cả đều mặc áo cộc, quần đùi. Họ khuyên chúng tôi hãy bỏ cuộc và xuống núi, vài người đã sùi bọt mép rồi", Luo nói. Nhờ bỏ cuộc, cô và những người khác may mắn thoát nạn.
Trong số 21 nạn nhân thiệt mạng có Liang Jing và Huang Guanjun, hai VĐV chạy đường dài hàng đầu Trung Quốc. Liang từng vô địch giải Ultra Gabi (Trung Quốc) năm 2018 và là Á quân Hong Kong 100 ultra trail năm 2019. Còn Huang từng giành HC vàng marathon tại Đại hội Thể thao người khuyết tật Trung Quốc 2019.
Minh Khang (Theo Weibo, CNMP, AFP)