
Nhân viên cứu hộ mang thiết bị lên núi tìm những vận động viên chạy gặp nạn tại Rừng đá Hoàng Hà, thành phố Bạch Ngân, tỉnh Cam Túc. Ảnh: Rex.
Theo các quan chức tỉnh Cam Túc, một trận mưa đá, băng tuyết và gió lốc đã bất ngờ ập đến Rừng đá Hoàng Hà - khu vực đang tổ chức giải chạy xuyên quốc gia hôm 22/5. Khi cuộc thi bắt đầu vào buổi sáng, thời tiết nắng ráo thuận lợi. Tuy nhiên, đến 13h cùng ngày, điều kiện thời tiết đột ngột thay đổi, chuyển biến vô cùng xấu khiến nhiệt độ tại đây nhanh chóng hạ xuống và buộc những người tham gia giải đua phải tìm chỗ trú ẩn.
Theo CNN hầu hết các runner đều mặc quần đùi và áo phông mỏng. Một vận động viên nói với tờ Red Star News: "Có lúc, tôi còn không thể cảm nhận được ngón tay của mình. Lưỡi của tôi cũng hầu như bị đông cứng".
Cảm thấy không thể tiếp tục chạy được nữa, anh này đã bỏ cuộc giữa chừng, xuống núi và tìm chỗ nấp. "Trước tôi có khoảng 10 vận động viên cũng chạy xuống và chúng tôi cùng nhau ngồi trong một cái cabin bằng gỗ theo hướng dẫn để chờ cứu hộ. Cuối cùng, có khoảng 50 vận động viên cũng đến chỗ chúng tôi và ẩn náu trong cabin", nam runner nói thêm.
Tới đêm 22/5, nhiệt độ càng giảm sâu cộng thêm địa hình phức tạp của khu vực khiến công tác tìm kiếm và cứu nạn càng trở nên khó khăn. Đồng thời, theo các quan chức, một vụ lở đất xảy ra do thời tiết khắc nghiệt cũng cản trở công tác cứu hộ.

Đội cứu hộ leo núi tìm runner gặp nạn xuyên đêm 22/5. Ảnh: Xinhua.
Hơn 700 nhân viên cứu hộ đã được chính quyền địa phương triển khai đến hiện trường để giải cứu những người gặp nạn. Cuộc tìm kiếm diễn ra xuyên đêm. Theo Xinhuanet, tính đến hôm nay (23/5), 151 trong số tổng cộng 172 runner tham gia thi chạy đã được xác nhận an toàn, bao gồm cả 8 người bị thương. Tuy nhiên, 21 người đã tử nạn.
Giải chạy diễn ra ở tỉnh Cam Túc có chiều dài 62 dặm (khoảng 100 km) - gấp đôi so với các giải thông thường. Nó được diễn ra ở địa điểm du lịch ngắm cảnh nổi tiếng tại huyện Cảnh Thái, thành phố Bạch Ngân, tỉnh Cam Túc - nơi có những cột đá khổng lồ tuyệt đẹp.
Tùng Anh (Theo CNN)