Người chăn cừu có tên Zhu Keming kể lại rằng anh đang nghỉ ở một cái hang trong núi chiều 22/5 thì bị đánh thức bởi tiếng hét lớn từ một trong những người chạy, tờ Beijing News cho biết. Zhu đã đưa cho VĐV này một cái chăn và nhóm lửa sưởi ấm trong hang, sau đó có 4 VĐV khác cũng chạy đến. VĐV thứ 6, Zhang Xiaotao, được Zhu tìm thấy ngất xỉu trên đường và đưa về hang nghỉ ngơi.

Một VĐV được chăm sóc trong bệnh viện sau sự cố giải ultra marathon ở Cam Túc hôm cuối tuần. Ảnh: Reuters.
"Mưa đá dồn dập, đập vào người đau rát. Tôi chưa bao giờ thấy thời tiết nào như thế trước đây. Xung quanh không có cây và dưới tôi là hẻm núi. Thật sự rất nguy hiểm", Zhang cho biết. VĐV này kể lại rằng chạy được nửa đường lên đỉnh dốc 1.000 m thì anh bắt đầu mất cảm giác và chỉ đủ sức kéo chăn chắn nhiệt đắp quanh mình trước khi lịm đi. 6 VĐV này sau đó được đội cứu hỏa địa phương và y tế đưa tới nơi chăm sóc khoảng 19h.
Zhang và 5 người nằm trong số 151 VĐV may mắn sống sót trong thảm kịch giải Huanghe Shilin Mountain Marathon ở Cam Túc hôm cuối tuần khi có 21 runner tử vong trên đường đua. Cuộc thi chạy trail 100 km đường núi trong Công viên rừng đá Hoàng Hà của thành phố Bạch Ngân thu hút 172 runner bắt đầu hôm 22/5 trong điều kiện thuận lợi nhưng thời tiết đột ngột chuyển xấu có mưa đá, gió lốc khiến những người tham gia không kịp trở tay. Phần lớn runner chỉ mặc quần short, áo phông đã bị hạ nhiệt, bị thương, đói và khát rồi ngất đi dẫn đến thảm kịch đau lòng. Cuộc đua sau đó bị hủy.
Trong số các nạn nhân có Liang Jing và Huang Guanjun, hai chân chạy đường dài hàng đầu Trung Quốc. Liang vô địch giải Ultra Gabi của Trung Quốc năm 2018 và là Á quân Hong Kong 100 ultra trail năm 2019. Còn Huang từng giành HC vàng marathon tại Đại hội Thể thao người khuyết tật Trung Quốc 2019. Sau khi thảm kịch xảy ra, đã có 1200 người tham gia công tác cứu hộ trên núi nhưng gặp nhiều khó khăn do thời tiết và địa hình hiểm trở.

Hơn 1000 tham gia công tác cứu hộ khi giải chạy trên núi ở Cam Túc biến thành thảm kịch chết người vì thời tiết xấu. Ảnh: Reuters.
Vụ việc gây chấn động làng marathon thế giới cuối tuần qua. Chính phủ và giới truyền thông Trung Quốc chỉ trích ban tổ chức ultra marathon Cam Túc đã đặt lợi ích kinh tế lên trên sự an toàn của người tham gia khi tổ chức sự kiện thể thao mạo hiểm mà không cân nhắc những rủi ro liên quan. Một số VĐV sống sót cho biết họ không nhận được cảnh báo về thời tiết cũng như thiếu đồ tiếp tế, trang thiết bị ở các quãng nghỉ. Ủy ban kỷ luật trung ương Trung Quốc (CCDI) đăng tải bình luận phê phán "quan chức nào đó" đã quá hám lợi khi đưa ra mức tiền thưởng cao thu hút người tham gia nhưng không đạt tiêu chuẩn tổ chức sự kiện mạo hiểm, đồng thời không chú trọng đầu tư trang thiết bị an toàn. CCDI yêu cầu các nhà chức trách tỉnh Cam Túc mở cuộc điều tra khi tỷ lệ người tử vong đã vượt quá 10%. Thị trưởng thành phố Bạch Ngân sau đó đã cúi đầu xin lỗi thân nhân những VĐV tử vong.
Các cuộc thi Marathon và ultra marathon bắt đầu phát triển mạnh ở Trung Quốc vài năm trở lại đây. Những vùng núi xa xôi hẻo lánh trở thành nơi lý tưởng cho môn thể thao mạo hiểm này và cũng là một phần trong chiến lược phát triển du lịch của tỉnh. Riêng tháng trước ước tính đã có khoảng 30 cuộc thi marathon được tổ chức khắp Trung Quốc, thu hút gần 300.000 người tham gia. Ban tổ chức các giải thường đưa ra số tiền thưởng lớn để thu hút người chạy.
Huanghe Shilin Mountain Marathon là giải chạy thường niên 4 năm nay do Công ty phát triển văn hóa thể thao Cam Túc Shengjing tổ chức. Công ty có 22 nhân viên chịu trách nhiệm quảng cáo, marketing và tổ chức các sự kiện thể thao. ĐV về nhất trong Huanghe Shilin Mountain Marathon hôm 22/5 sẽ nhận được 15.000 NDT (tương đương 2.300 USD) cho người thắng cuộc, trong khi các VĐV hoàn thành 100 km nhận được 1.600 NDT, trong khi phí tham gia chỉ là 1.000 NDT.
Hoàng Trang (Theo SCMP)