Trên trang Twitter hôm 1/6, người đẹp quần vợt chia sẻ: "Với sự thất vọng to lớn, tôi xin thông báo rút lui khỏi Roland Garros. Trong buổi họp báo trực tuyến sau trận đấu ngày 30/5, tôi đã bị ngã và đau mắt cá chân. Thật không may, sau kết quả chụp chiếu và thảo luận với đội, tôi buộc phải đưa ra quyết định khó khăn rằng tốt nhất không nên thi đấu tiếp. Đúng là đen đủi không tưởng được nhưng tôi sẽ mạnh mẽ và cố gắng hết sức hồi phục kịp trở lại mùa giải sân cỏ".
Theo The Sun, Petra Kvitova bị thương "lãng xẹt" trong cuộc họp báo trực tuyến qua nền tảng Microsoft Teams sau trận thắng vất vả ở vòng mở màn Pháp Mở rộng trước Greet Minnen. Elena Vesina - đối thủ người Nga ở vòng 2 của Kvitova - vì thế được vào thẳng vòng 3.
Tay vợt người CH Czech từng hai lần vô địch Wimbledon và hai lần vào bán kết Roland Garros. Tại giải Pháp Mở rộng năm nay, người đẹp 31 tuổi là hạt giống số 11.
Kvitova rút lui chỉ một ngày sau quyết định tương tự của đồng nghiệp người Nhật Naomi Osaka. Tay vợt nữ số hai thế giới bỏ giải không phải vì chấn thương mà vì ồn ào liên quan tới việc bỏ họp báo. Trước đó, Naomi Osaka gây chú ý khi tuyên bố không tham gia bất kỳ cuộc họp báo sau trận nào vì cảm thấy những quy tắc đã lỗi thời cùng những câu hỏi nhàm chán, nhiều khi gây tổn thương. Ngôi sao 23 tuổi cũng giành chiến thắng ở vòng mở màn nhưng bỏ họp báo sau trận thắng nên bị phạt 10.600 bảng.
Trong tâm thư chia sẻ về việc không tiếp tục tranh tài ở Roland Garros, Naomi Osaka thổ lộ rằng bản thân đã trải qua thời gian dài bị trầm cảm từ Mỹ Mở rộng 2018. Tay vợt gốc Nhật cho biết cô luôn hồi hộp lo lắng trong mỗi lần xuất hiện trước truyền thông thế giới và "stress trong nỗ lực tìm ra câu trả lời tốt nhất có thể". Quyết định táo bạo của tay vợt số hai thế giới gây ra tranh cãi. Trong khi nhiều tiền bối, đồng nghiệp ủng hộ Naomi Osaka, không ít ý kiến cho rằng việc các tay vợt hợp tác với truyền thông cũng là một phần không thể thiếu của giải đấu.
Hoàng Trang (Theo The Sun)