Trong video, người cha suy sụp khi nhìn thấy các tình nguyện viên khiêng thi thể con trai được quấn trong một tấm chăn dày ra khỏi đống đổ nát. Họ vừa đặt con trai của người đàn ông vào túi đựng xác, vừa thay nhau cố gắng động viên, an ủi người cha. "Xin Chúa ban sức mạnh cho anh", "Hãy nhớ đến Chúa", "Xin Chúa ban cho anh đức nhẫn", các cứu hộ viên liên tục nói.
Tuy nhiên, người cha dường như vẫn không thể nguôi cơn đau buồn. Anh này bật khóc nức nở, khẩn thiết cầu xin lực lượng cứu hộ "giữ thi thể lại". "Đừng mang con tôi đi. Tôi sẽ tự làm", người đàn ông nói trong cơn quẫn trí vì quá xót thương con.
"Chúng tôi xin chia buồn với ông. Tất cả chúng tôi sẽ ở đây giúp ông", các tình nguyện viên của Hiệp hội trăng lưỡi liềm đỏ Libya tiếp tục an ủi người cha.
Đây chỉ là một trong số hàng nghìn thi thể được tìm thấy ở thành phố Derna vài ngày qua. Hình ảnh vệ tinh cho thấy trận lũ lụt tàn khốc đêm 10/9 đã cuốn trôi toàn bộ khu dân cư nằm rải rác ở phía đông Libya. Tính đến cuối ngày 13/9, số người được xác nhận đã thiệt mạng vì lũ lụt là 5.300, trong đó chỉ riêng ở Derna chiếm 5.100 người. Ít nhất 10.000 người vẫn đang mất tích. Hầu hết những người này được cho là bị những con sóng giống như sóng thần cuốn ra biển.
Libya đang đào những ngôi mộ tập thể để chôn các nạn nhân. Đồng thời, lực lượng cứu hộ vẫn nỗ lực tìm kiếm các thi thể trong đổ nát và dòng nước lũ. Túi đựng thi thể sẽ được đặt trên đường phố để người dân nhận dạng thân nhân trước khi đem chôn cất.
Derna, thành phố có dân số khoảng 100.000 người, bị nhấn chìm sau khi cơn bão Daniel đổ bộ làm vỡ đập chắn nước. Người dân địa phương cho biết họ nghe thấy những tiếng nổ lớn trước khi sự việc xảy ra.
Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc cho biết các đội ứng phó khẩn cấp đã được huy động để giúp đỡ tại chỗ. Chính phủ các nước như Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã gấp rút viện trợ cho Libya.
Tùng Anh (Theo Mail)