Các nhà chức trách cho biết cơn bão Daniel vừa qua đã gây ra lũ quét ở nhiều thị trấn miền đông Libya nhưng thiệt hại nặng nề nhất rơi vào thành phố Derna. Nơi đây có lượng mưa lớn nhất và lũ lụt đã làm vỡ đập chắn, cuốn trôi toàn bộ khu vực lân cận. Ước tính có tới 2.000 người được cho là đã thiệt mạng, chỉ tính riêng ở thành phố Derna. Theo Bộ trưởng Y tế miền đông Libya, Othman Abduljaleel, vẫn còn nhiều thi thể nằm dưới đống đổ nát ở các khu vực lân cận của thành phố hoặc bị cuốn ra biển.
Các khu dân cư bị xóa sổ đều nằm dọc theo Wadi Derna, một con sông chảy từ trên núi xuống trung tâm thành phố. Ngay cả những tòa nhà chung cư cao tầng dù nằm cách xa dòng sông cũng bị sập và ngập trong bùn.
Theo ông Abduljaleel, cho đến nay vẫn chưa thể tiếp cận được Derna, máy xúc và các thiết bị hỗ trợ công tác đào bới, giải cứu không thể vào được thành phố này. Trong khi đó, thi thể nằm rải rác khắp nơi khiến người dân và những đội cứu hộ phải dùng thuyền bơm hơi để vớt thi thể khỏi mặt nước.
Ahmed Abdalla, một cư dân Derna cho biết, họ nghe thấy những tiếng nổ lớn vào đêm thứ Hai. Abdalla nhận ra các con đập bên ngoài thành phố đã bị sụp đổ, nước tràn vào cao như một bức tường thành "xóa sổ mọi thứ trên đường đi".
Theo chính phủ Libya, ngoài Derna còn có các thành phố khác bị ảnh hưởng như Bayda, Susa, Marj và Shahatt. Hàng trăm gia đình hiện phải di tản và tạm trú ẩn trong các trường học, công sở ở thành phố Benghazi cùng những nơi khác ở miền đông Libya.
Tamer Ramadan, đặc phái viên Libya của Liên đoàn Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (IFRC), cho biết 10.000 người mất tích sau trận lũ lụt chưa từng có trong lịch sử nước này. Trả lời các phóng viên tại cuộc họp giao ban của Liên hợp quốc tại Geneva thông qua cầu truyền hình từ Tunisia, Ramanda cho biết số người chết "nhiều vô kể" và dự kiến sẽ lên tới hàng nghìn người trong những ngày tới.
Trong khi đó, Ossama Hamad, lãnh đạo ở miền đông Libya, cho biết nhiều người mất tích được cho là đã bị cuốn đi sau khi hai con đập ở thượng nguồn bị vỡ. Liên tưởng tới hậu quả từ trận động đất dữ dội hôm thứ Sau tuần trước ở Morocco, Ramadan cho rằng tình hình ở Libya cũng "bi đát như ở Morocco".
Sau hơn một thập kỷ hỗn loạn, Libya hiện vẫn bị chia rẽ giữa hai chính quyền đối lập: một ở phía đông và một ở phía tây, mỗi bên được hỗ trợ bởi các lực lượng quân sự và chính phủ các nước khác nhau. Cuộc xung đột này khiến cơ sở hạ tầng của quốc gia Bắc Phi rơi vào tình trạng đổ nát, thiếu thốn dù có rất nhiều dầu mỏ.
Chính quyền đông và tây Libya hiện hợp lực cứu trợ người dân Derna. Cơ quan Y tế ở Tripoli cho biết họ đã cho một chiếc máy bay chở 14 tấn thiết bị y tế, thuốc, túi đựng xác cùng các y bác sĩ tới Benghazi hôm thứ Ba. Các cơ quan khác trên khắp đất nước cũng tuyên bố sẽ gửi viện trợ nhân đạo tới Derna. Ngoài ra, nhiều chính phủ các nước hứa sẵn sàng hỗ trợ Libya. Ai Cập, Tunisia, Algeria, Thổ Nhĩ Kỳ và Các Tiểu vương quốc ẢRập Thống nhất nằm trong số những nước cho biết họ sẽ gửi hỗ trợ nhân đạo và cử các đội tìm kiếm và cứu nạn giúp sức.
Tùng Anh (Theo NY Post)