Thông qua đoạn video được ghi hình sẵn, Meghan giới thiệu người bạn nhiếp ảnh gia của cô, Misan Harriman, lên sân khấu hội thảo. Trong một bài đăng trên Instagram có hình ảnh của sự kiện, Harriman cho biết: "Nữ công tước xứ Sussex đã rất tốt bụng khi giới thiệu tôi lên sân khấu cho buổi diễn thuyết @ted của tôi. Cảm ơn vì sự hỗ trợ này nhé, Meg".
Đây là lần đầu tiên cựu diễn viên Mỹ lộ diện công khai từ khi cung điện thông báo cô sẽ không tới tham dự lễ đăng quang của Vua Charles III. Hôm qua, Meghan cũng đưa ra tuyên bố hiếm hoi thông qua người phát ngôn, nhằm bác bỏ các tin đồn rằng cô tránh về Anh vì mâu thuẫn với nhà vua.
Trong tuyên bố gửi tạp chí Harper's Bazaar của Mỹ, Ashley Hansen - thư ký báo chí toàn cầu của Meghan - nhấn mạnh: "Nữ công tước xứ Sussex đang sống với hiện tại, không còn suy nghĩ đến những bức thư từ hai năm trước, liên quan đến cuộc trò chuyện tận bốn năm trước nữa. Bất kỳ suy đoán nào về việc này đều là sai lầm và nói thẳng ra là lố bịch. Chúng tôi khuyến khích các phương tiện truyền thông báo chí và các phóng viên Hoàng gia khác dừng lại gánh xiếc lố bịch gây mệt mỏi mà họ đang tự tạo ra".
Trước đó, Telegraph đưa tin Meghan đã viết nhiều bức thư cho bố chồng sau cuộc phỏng vấn gây chấn động của nhà Sussex với Oprah Winfrey hồi tháng 3/2021. Trong cuộc phỏng vấn, Oprah bị sốc khi Meghan nói một thành viên cấp cao của Hoàng gia quan tâm thái quá về việc da của Archie sẽ "ngăm đen" thế nào khi chào đời. Nữ công tước từ chối nói cho bà hoàng truyền thông biết đó là ai, nói rằng "điều đó sẽ rất có hại cho họ".
Tuy nhiên, một nguồn tin tiết lộ với Telegraph rằng Meghan đã nêu đích danh nhân vật này trong thư gửi Vua Charles III. Nguồn tin cũng cho biết Meghan cảm thấy không nhận được câu trả lời thỏa đáng từ phía nhà vua cho vấn đề của mình. Theo Telegraph, các bức thư có "giọng điệu ấm áp" nhưng vẫn không thể xoa dịu căng thẳng giữa hai bên. Thậm chí, căng thẳng còn leo thang khi bộ phim tài liệu Harry & Meghan của Netflix và hồi ký Spare của Harry - chứa đầy bí mật của gia đình Hoàng gia - được phát hành.
Cuối cùng, quyết định chỉ một mình Harry đến lễ đăng quang tại Tu viện Westminster ngày 6/5 được cho là khiến Vua Charles III vui mừng và các thành viên khác trong gia đình thấy nhẹ nhõm - đặc biệt với Kate Middleton. Harry có khả năng sẽ chỉ tham dự buổi lễ trong vài giờ rồi nhanh chóng bay về lại California để kịp mừng sinh nhật con trai đầu lòng Archie. Cậu bé sẽ tròn 4 tuổi trùng ngày đăng quang của ông nội.
Tùng Anh (Theo Mail)