"Nữ công tước xứ Sussex đang sống với hiện tại, không còn suy nghĩ đến những bức thư từ hai năm trước, liên quan đến cuộc trò chuyện tận bốn năm trước nữa. Bất kỳ suy đoán nào về việc này đều là sai lầm và nói thẳng ra là lố bịch", tờ New York Post trích lời người đại diện của Meghan.
Trước đó, Telegraph đưa tin Meghan đã viết nhiều bức thư cho bố chồng sau cuộc phỏng vấn gây chấn động của nhà Sussex với Oprah Winfrey hồi tháng 3/2021. Trong thư từ qua lại, cựu diễn viên Mỹ được cho là chia sẻ câu chuyện một thành viên cấp cao trong Hoàng gia có thành kiến với cô. Người này từng bày tỏ mối quan tâm thái quá và hỏi chuyện về màu da của Archie khi cậu bé chưa chào đời.
Hồi đáp lại con dâu, Vua Charles III - khi đó là Thân vương xứ Wales - bày tỏ "mối quan tâm sâu sắc" và sự thất vọng khi các con đưa ra những cáo buộc công khai và gây tổn hại như vậy. Theo Telegraph, các bức thư có "giọng điệu ấm áp" nhưng vẫn không thể xoa dịu căng thẳng giữa hai bên. Thậm chí, căng thẳng còn leo thang khi bộ phim tài liệu Harry & Meghan của Netflix và hồi ký Spare của Harry - chứa đầy bí mật của gia đình Hoàng gia - được phát hành.
Dù vậy, nhà Sussex vẫn nhận được thư mời dự lễ đăng quang của Vua Charles III. Nhưng thay vì quyết định ngay, Harry - Meghan để tới khi quá hạn hồi đáp một tuần mới ra thông báo. Thay mặt họ, Điện Buckingham công bố Meghan từ chối dự buổi lễ và chỉ có Harry về tham dự một mình.
Mặc cho ngôi sao phim Suits kịch liệt phủ nhận, nói không còn "ác cảm" về vụ việc, Telegraph vẫn đưa tin rằng chuyện này đóng vai trò trong quyết định không về Anh của cô. Trong khi đó, gia đình Hoàng gia được cho là "vui mừng" khi Harry tham dự buổi lễ mà không có vợ. Đồng thời, các chuyên gia Hoàng gia dự đoán công tước 38 tuổi sẽ bị đối xử lạnh nhạt khi về tới quê hương.
Tùng Anh (Theo NY Post)