Người phát ngôn của Nữ công tước xứ Sussex cho biết cô chuyển lá thư thông qua những đầu mối "đáng tin cậy", và thư đã đến tay ông Thomas. Trước đó, Meghan từng cố liên lạc qua email, song địa chỉ này bố cô không còn sử dụng.
Meghan từng thân thiết bố ruột trước khi kết hôn với Hoàng tử Harry. Ảnh: Thomas Jr
Ông Thomas, 81 tuổi, đang hồi phục tại một bệnh viện ở Philippines sau ca phẫu thuật kéo dài ba giờ để loại bỏ cục máu đông lớn ở chân trái, buộc bác sĩ phải cắt bỏ phần bàn chân và cẳng chân nhằm cứu tính mạng. Hiện ông được chuyển ra khỏi khoa hồi sức tích cực, dự kiến lưu viện khoảng một tuần trước khi chuyển đến trung tâm phục hồi chức năng. Quá trình hồi phục có thể kéo dài nhiều tháng và ông hy vọng có thể lắp chân giả khi vết thương ổn định.
Trong lời kêu gọi từ giường bệnh, cựu đạo diễn ánh sáng Hollywood nói ông không muốn qua đời khi vẫn còn xa cách con gái. Ông cũng mong có cơ hội gặp con rể Harry và hai cháu Archie, 6 tuổi và Lilibet, 4 tuổi, "trước khi quá muộn".
Anh trai cùng cha khác mẹ của Meghan, Thomas Jr, cho biết tình trạng của cha trở nên nghiêm trọng rất nhanh, bàn chân chuyển sang màu xanh rồi đen khiến gia đình phải đưa ông đi cấp cứu. Sau khi thăm khám, bác sĩ xác định việc cắt cụt là phương án duy nhất để giữ mạng sống.
Ông Thomas Markle sau ca phẫu thuật cắt chân. Ảnh: DM
Ông Thomas vốn sống cùng Meghan từ khi cô 11 tuổi đến 18 tuổi. Hai cha con rạn nứt sau sự việc ông chụp ảnh dàn dựng cho paparazzi ngay trước đám cưới hoàng gia năm 2018. Ông sau đó mắc hai cơn đau tim, không thể đưa con gái vào lễ đường và đến nay chưa từng gặp Harry và hai cháu ngoại.
Chia sẻ sau ca phẫu thuật, Thomas nói ông cảm thấy buồn vì gia đình xa cách, hy vọng sự việc mở ra cơ hội hàn gắn: "Đã đến lúc gác lại quá khứ để gia đình lại trọn vẹn. Hãy để mọi chuyện cũ qua đi".
Bố Meghan trên giường bệnh. Video: Mail
Tùng Anh (Theo Mail)