Hôm 5/12, người phát ngôn của Meghan nói cô đã "chủ động liên hệ" với cha, người đang trong phòng hồi sức đặc biệt sau ca phẫu thuật cắt bỏ chân. Tuy nhiên, ông Thomas sau đó nói với Daily Mail rằng ông "bối rối" vì không nhận được bất kỳ tin nhắn nào, dù chưa bao giờ đổi số điện thoại.
Đến tối 6/12, phát ngôn viên của nhà Sussex cho biết Meghan đã gửi email cho cha, và hệ thống cho thấy thư được gửi thành công. Tuy nhiên, theo Mail on Sunday, email được gửi đến địa chỉ ông Thomas đã bỏ dùng ít nhất 5 năm. Người thân và bạn bè cũng khẳng định ông gần như không dùng email.
Ông Thomas Markle trên giường bệnh sau ca phẫu thuật. Ảnh: DM
Ông Thomas cho biết cố tình không đổi số sau mâu thuẫn với con gái "để Meghan luôn có thể liên lạc", nhưng tuần trước ông vẫn không nhận được bất kỳ cuộc gọi nào. Bệnh viện nơi ông đang điều trị cũng xác nhận không có cuộc gọi hay liên hệ nào từ Meghan hoặc đại diện của cô.
Một nguồn tin tại bệnh viện cho biết: "Ông Markle là bệnh nhân VIP. Ai ở đây cũng biết ông ấy. Nếu Meghan hoặc người của cô ấy gọi tới, chúng tôi chắc chắn đã biết".
Bố Meghan phải ngồi xe lăn hồi năm 2023. Ảnh: Backgrid
Bác sĩ phẫu thuật của Thomas cho biết ca mổ "mang tính sống còn", vì cục máu đông lớn ở đùi đã chặn hoàn toàn lưu thông máu xuống chân. Nếu nhiễm trùng lan tới tim, hậu quả có thể tử vong. Hiện ông Thomas đã qua ca mổ nhưng vẫn chưa hoàn toàn ổn định.
Ông và Meghan rạn nứt sau đám cưới năm 2018, khi ông dàn dựng ảnh paparazzi với hy vọng "cải thiện hình ảnh". Sau đó ông bị hai cơn đau tim và không thể đưa con gái vào lễ đường, khiến Thái tử Charles khi ấy phải thực hiện thay ông. Điều này được Thomas rất cảm kích và nhận xét là "vô cùng tử tế".
Ông Thomas hiện điều trị tại một bệnh viện ở Cebu, nơi ông chuyển đến từ đầu năm để tránh sự chú ý liên tục xoay quanh những câu chuyện liên quan con gái và Harry. Dự kiến ông sẽ được chuyển sang phòng thường trong vài ngày tới.
Meghan trong tập đặc biệt về lễ hội trên Netflix.
Từ giường bệnh, ông gửi lời cảm ơn "những lời chúc tốt đẹp từ khắp nơi", đặc biệt từ Anh. Ông cũng tha thiết mong được gặp Meghan, Archie, Lilibet và cả Hoàng tử Harry trước khi quá muộn. Trong chia sẻ từ bệnh viện ở Philippines, ông Thomas nói: "Tôi không muốn ra đi khi còn xa cách. Tôi muốn gặp con gái một lần nữa trước khi chết".
Tùng Anh (Theo People)