Ông Thomas Markle, bố Nữ công tước xứ Sussex, Meghan Markle. Ảnh: GMB
Thomas Markle, 81 tuổi, được cho là đang "chiến đấu để giành lại sự sống" sau khi bất ngờ đổ bệnh tại nhà ở Philippines hôm 3/12. Tờ Mail cho biết ông được đưa đến bệnh viện gần nhà trước khi chuyển tiếp bằng xe cấp cứu đến cơ sở y tế lớn hơn và trải qua ca phẫu thuật kéo dài ba giờ. Hiện ông tiếp tục được theo dõi trong phòng hồi sức và chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật thứ hai nhằm loại bỏ cục máu đông.
Meghan thân thiết với cha trong suốt thời thơ ấu. Ảnh: News Licensing
Anh trai kế của Meghan, Thomas Markle Jr., 59 tuổi, nói rằng tính mạng cha có lúc cận kề nguy hiểm và kêu gọi mọi người cầu nguyện cho ông. Ông cũng gửi lời mong Meghan "thể hiện lòng trắc ẩn", bởi cha cô "thực sự đang chiến đấu để sống".
Chị gái cùng cha khác mẹ của Meghan, Samantha Markle, 61 tuổi, cho biết bà cầu nguyện cho cha, người đã trải qua nhiều biến cố nghiêm trọng như hai cơn đau tim, một đột quỵ và trận động đất mạnh. Gia đình dự đoán ông Thomas sẽ phải nằm viện dài ngày và đối mặt quá trình hồi phục khó khăn.
Hoàng tử Harry được cho là còn chưa từng gặp bố vợ. Ảnh: PA
Thomas và con trai chuyển đến Philippines từ tháng Một để tránh xa sự chú ý về việc ông bị Meghan cắt liên lạc. Ông nói mỗi ngày đều có tin tức về con gái khiến ông "đau lòng khôn nguôi". Ông mong được gặp cháu trước khi qua đời.
Đại diện của Meghan chưa phản hồi yêu cầu bình luận. Nữ công tước xứ Sussex và cha từng xa cách kể từ trước đám cưới của cô năm 2018, khi ông Thomas không thể đến London vì hai cơn đau tim. Ông từng nói bị con gái gạt ra khỏi cuộc sống là "bi kịch lớn nhất đời mình".
Năm 2022, ông Thomas bị đột quỵ nặng khiến mất khả năng nói suốt nhiều tháng. Hồi đầu năm nay ông may mắn sống sót sau trận động đất 6,9 độ ở Philippines.
Meghan trong tập đặc biệt về mùa lễ hội trên Netflix.
Meghan thời gian này liên tục lên sóng chương trình With Love, Meghan: Holiday Celebration trên Netflix, trong đó cô nhấn mạnh tầm quan trọng của tình yêu và gia đình. Thomas Markle Jr. kêu gọi em gái hãy thực hành điều cô "luôn nói" và chủ động liên lạc với cha.
Tùng Anh (Theo NY Post, Mail)