Bố Meghan trên giường bệnh. Video: Mail
Ông Thomas Markle, 81 tuổi, đang điều trị tại một bệnh viện ở Cebu, Philippines, sau ca phẫu thuật khẩn cấp cắt bỏ chân trái dưới gối do cục máu đông lớn chặn hoàn toàn lưu thông, khiến chân chuyển màu xanh đen và nhiễm trùng nặng. Các bác sĩ cho biết đây là ca mổ nguy hiểm bởi nếu nhiễm trùng lan đến tim, ông khó qua khỏi.
Từ giường bệnh, ông gửi lời khẩn cầu đến Meghan: "Bố không muốn chết trong cảnh xa cách. Bố mong được gặp con một lần nữa". Ông cũng ước được gặp Hoàng tử Harry và hai cháu Archie, Lilibet "trước khi quá muộn". Bên cạnh đó, ông khẳng định chưa nhận bất kỳ cuộc gọi hay tin nhắn nào từ Meghan dù truyền thông nói cô đã "liên lạc".
Ông Thomas Markle trên giường bệnh sau ca phẫu thuật. Ảnh: DM
Theo xác nhận của nhân viên bệnh viện, không có ai từ phía Meghan liên hệ trong thời gian ông nhập viện. Phía Sussex sau đó nói Meghan đã gửi email, song theo nguồn tin, địa chỉ được gửi tới là tài khoản ông không dùng hơn 5 năm qua.
Ông Thomas và Meghan rạn nứt từ năm 2018, khi ông hợp tác chụp ảnh với paparazzi trước đám cưới hoàng gia, rồi bị hai cơn đau tim dẫn đến phải hủy việc hộ tống con gái vào lễ đường. Dù từng cố liên lạc để hàn gắn, ông nói bản thân "luôn chờ Meghan chủ động gọi vì ông chưa từng đổi số".
Meghan từng thân thiết bố ruột trước khi kết hôn với Hoàng tử Harry. Ảnh: DM
Ông Thomas đang trong phòng chăm sóc đặc biệt, sức khỏe tạm ổn nhưng chưa hoàn toàn qua cơn nguy kịch. Ông bày tỏ lòng biết ơn đội ngũ y bác sĩ và những lời cầu nguyện từ khắp thế giới: "Tôi còn sống là điều kỳ diệu. Tôi biết chặng đường phía trước còn dài, nhưng tôi biết ơn từng ngày".
Tùng Anh (Theo Mail, Page Six)