Bé gái được cứu sống hôm 21/7, sau hơn 24 giờ nằm trong đống đổ nát do mưa lớn gây ra vụ lở đất tại làng Wangzongdian ở tỉnh Hà Nam.
"Tôi nghe thấy tiếng kêu của đứa bé khi lực lượng cứu hộ đến và tìm cách cứu đứa trẻ. Lúc đó em bé đã được mẹ đưa lên một vị trí cao hơn", ông Zhao, một thành viên trong gia đình được giải cứu, kể lại. Bé gái khoảng 3-4 tháng tuổi được đưa đến bệnh viện và không bị thương tích gì.
Một ngày sau, lực lượng cứu hộ tìm thấy thi thể người mẹ. Lực lượng cứu hộ kể với Beijing Youth Daily rằng người phụ nữ này đã nâng vật gì đó lên để con mình không bị vùi trong đống đổ nát, trước khi tử vong.
"Đúng vào thời điểm quan trọng đó, cô ấy đã bế đứa con của mình lên, và đó là lý do tại sao đứa bé sống sót", Yang, một thành viên đội cứu hộ, nói.
"Wangzongdian vẫn còn rất nhiều người già và trẻ em, họ có rất ít khả năng tự cứu mình", ông Zhao nói. Ông cho biết công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn do cây cầu chính của ngôi làng hẻo lánh đã bị lũ cuốn trôi. Nhiều ngôi nhà đã bị phá hủy do mưa lũ.
Mưa và lũ lụt đã gây hỗn loạn khắp tỉnh Hà Nam trong tuần qua. Những con đường chính đã bị biến thành sông, những chiếc xe hơi, mảnh vỡ và thậm chí cả người bị cuốn theo dòng nước chảy xiết. Lực lượng cứu hộ hôm nay vẫn đang cố gắng tiếp cận những người sống sót trên khắp khu vực rộng lớn, nơi sinh sống của hơn 90 triệu người ở tỉnh Hà Nam.
Tuần qua Hà Nam đã chứng kiến trận lũ lụt "ngàn năm có một" vì lượng mưa kỷ lục, với ít nhất 51 người chết và gần 400.000 người phải sơ tán khỏi nhà của họ. Tại thủ phủ Trịnh Châu, ít nhất 12 người đã chết khi nước lũ làm ngập một tuyến tàu điện ngầm vào đêm 20/7.
Sơn Nam (Theo CNN)