Trong cuốn hồi ký Spare, hoàng tử 38 tuổi kể lại khoảnh khắc Meghan gặp cha anh, Vua Charles III, và vợ ông, Vương hậu Camilla. "Meg trông rất xinh đẹp", Harry viết. Anh nói thêm rằng Nữ công tước xứ Sussex lúc đó chọn một "chiếc váy họa tiết kín đáo".
Công tước xứ Sussex cũng nhắc bạn gái để xõa những lọn tóc màu nâu sẫm - theo cách "Pa thích". Anh còn khuyến khích Meghan trang điểm nhẹ vì quốc vương 74 tuổi "không ủng hộ những phụ nữ trang điểm đậm". Cả hai thậm chí còn "tập dượt" cho cuộc gặp nhiều lần.
Trong đó, Harry hướng dẫn nữ diễn viên Mỹ cách cúi chào và cách xưng hô "điện hạ" hoặc "ngài" với Vua Charles III - khi đó còn là Thái tử Charles. Công tước xứ Sussex cũng nhắc bạn gái chỉ trao cho cha anh một nụ hôn nếu ông ấy chủ động "nghiêng mình về phía trước".
Đối với Camilla, Harry nói rằng việc cúi chào là "không cần thiết". Điều này khiến Meghan lập tức tỏ ra nghi ngờ. Dù vậy, theo Harry, việc luyện tập đã được đền đáp. Bốn người cuối cùng dành cả buổi tối để nói chuyện và tán gẫu về những con chó cưng của họ.
Họ dường như có một khởi đầu tốt đẹp nhưng mối quan hệ lại nhanh chóng chuyển xấu khi mối tình của Harry và Meghan dần nghiêm túc hơn. Trên thực tế, Công tước xứ Sussex tuyên bố Charles ghen tỵ với độ nổi tiếng của các con và nói rằng ông "không đủ tiền" để Meghan trở thành một phần của gia đình Hoàng gia.
Hoàng tử 38 tuổi viết: "Bố có thể cũng sợ chi phí ngày càng tăng để duy trì cho chúng tôi, nhưng điều ông ấy thực sự không thể chịu được là có một người mới bước vào thống trị chế độ quân chủ, giành lấy ánh đèn sân khấu, một người sáng chói, mới mẻ và làm lu mờ ông ấy".
Harry cũng nhắc lại rằng Vua Charles III từng "trải qua cảm giác đó", trong cuộc hôn nhân với người vợ đầu - Công nương Diana, mẹ quá cố của Harry.
Việc thiếu sự ủng hộ của gia đình cùng sự soi mói liên tục của giới truyền thông khiến cặp vợ chồng quyết định rút lui khỏi các nghĩa vụ Hoàng gia từ tháng 1/2020. Họ xuất cảnh sang Canada rồi Mỹ, và hiện định cư tại Montecito, California cùng hai con, Archie và Lilibet.
Sau 10 ngày lên kệ, cuốn hồi ký của Harry đang trở thành cuốn sách phi hư cấu bán chạy nhất trong lịch sử.
Tùng Anh (Theo People)