Theo Công tước xứ Sussex, Charles nói ông đã phải trả rất nhiều tiền để nuôi con út, cùng nhà Hoàng tử William và Kate Middleton. Tuy nhiên, Harry cáo buộc trong hồi ký: "Bố không hỗ trợ tài chính cho Willy và tôi, cũng như gia đình chúng tôi. Đó là công việc của ông ấy. Đó là thỏa thuận hết rồi". Đồng thời, Công tước xứ Sussex cũng viết rằng anh và anh trai William "đồng ý phục vụ quốc vương" và luôn giữ mình "trong chiếc lồng mạ vàng" để đổi lấy việc được chu cấp.
Mặc dù vậy, người sáng lập đại hội thể thao Invictus Games cho biết anh sớm nhận ra vị vua 74 tuổi không thực sự quan tâm đến tiền bạc mà là ghen tị với sự nổi tiếng đang tăng nhanh của Meghan. Hoàng tử 38 tuổi viết: "Bố có thể cũng sợ chi phí ngày càng tăng để duy trì cho chúng tôi, nhưng điều ông ấy thực sự không thể chịu được là có một người mới bước vào thống trị chế độ quân chủ, giành lấy ánh đèn sân khấu, một người sáng chói, mới mẻ và làm lu mờ ông ấy".
Harry cũng nhắc lại rằng Vua Charles III từng "trải qua cảm giác đó", trong cuộc hôn nhân với người vợ đầu - mẹ quá cố của Harry - Công nương Diana.
Sau khi Harry và Meghan từ bỏ nghĩa vụ với Hoàng gia năm 2020, họ bị cắt tiền trợ cấp và phải tự trang trải chi phí an ninh. Một năm sau đó, Harry tiết lộ anh có thể duy trì cuộc sống bình thường cho vợ con nhờ sử dụng khoản thừa kế ước tính trị giá 13 triệu USD từ mẹ quá cố.
Giờ đây, những khó khăn về tài chính của hoàng tử nước Anh và cựu diễn viên Mỹ đã lùi xa. Theo báo cáo của Forbes, họ đã ký hợp đồng trị giá 100 triệu USD để sản xuất loạt phim tài liệu về chính họ. Ngoài ra, cặp vợ chồng còn ký hợp đồng trị giá 25 triệu USD với Spotify để Meghan sản xuất podcast Archetypes.
Hợp đồng viết bốn cuốn sách với nhà xuất bản Peguin Random House cũng được cho là mang về hàng chục triệu USD cho nhà Sussex. Một trong số đó, Spare - cuốn sách sẽ được xuất bản trên thế giới tuần tới - tiết lộ nhiều bí mật xoay quanh Harry với gia đình và có khả năng gây ra sự phẫn nộ nghiêm trọng với Hoàng gia Anh. Tiêu đề cuốn sách xuất phát từ một câu ngạn ngữ cổ trong giới Hoàng gia và quý tộc, rằng con trai đầu lòng là người thừa kế tước hiệu, quyền lực và tài sản, con trai thứ hai sẽ là người dự phòng nếu có điều bất trắc xảy ra với con cả.
Sự phẫn nộ của Harry khi trở thành "lốp xe dự phòng" là chủ đề thống nhất trong cuốn sách của hoàng tử 38 tuổi. Điều này được thể hiện thông qua các chương về thời thơ ấu, thời đi học, khi là thành viên làm việc trong Hoàng gia, quân đội Anh, mối quan hệ với cha mẹ và anh trai, cũng như cuộc sống gia đình với Meghan.
Theo Page Six, hiện cả Điện Buckingham và Điện Kensington đều tuyên bố sẽ không bình luận bất cứ cáo buộc nào của Harry trong cuốn sách.
Tùng Anh (Theo Page Six)