Tài xế Sonny Singh (37 tuổi) cho tờ The Post biết anh được cảnh sát phân khu 19 của NYDP hỗ trợ khi chở Harry - Meghan thoát khỏi một loạt nhiếp ảnh gia đeo bám tối 16/5. Ban đầu, Singh không biết chuyện gì đang xảy ra. Anh thấy Công tước, Nữ công tước xứ Sussex cùng bà Doria Ragland lặng lẽ ngồi vào sau xe, trong khi một vệ sĩ của họ yêu cầu Singh lái đi.
Singh nhận xét cặp vợ chồng nổi tiếng: "Họ có vẻ là những người tốt nhưng hầu như không nói gì cả. Họ không có vẻ sợ hãi nhưng tỏ ra lo lắng".
Tài xế 37 tuổi sau đó cho biết có 6 tay săn ảnh đột nhiên "không biết từ đâu xuất hiện" xung quanh chiếc taxi, chụp ảnh họ khi chiếc xe bị mắc kẹt sau một xe chở rác. Singh nhớ lại: "Đèn chớp lóe sáng từ mọi phía của chiếc xe. Họ bấm máy liên tục. Tôi phải kéo tấm chắn nắng xuống vì đèn flash quá sáng".
Dù bị giật mình, Singh cho biết anh không cảm thấy đáng sợ lắm. Nhưng dù gì, nam tài xế vẫn cho rằng đó là một tình huống kinh khủng. "Thật điên rồ. Họ chỉ đang muốn đi về thôi mà", anh nói.
Trong cuốc xe ngắn ngủi, chỉ kéo dài khoảng 10 phút, Singh cho biết hai chiếc xe đã đuổi theo xe anh trên Đại lộ Park. "Họ tiếp tục đi theo chúng tôi và tiến lại rất sát. Một chiếc là Honda Accord màu đen và chiếc còn lại là Honda CR-V màu xám cũ hơn. Họ chụp ảnh và quay phim khi chúng tôi dừng lại".
Theo Singh, vụ việc dường như khiến Harry - Meghan bị sốc khi anh nghe thấy họ thốt lên: "Ôi Chúa ơi" rồi lại im lặng. Vài phút sau khi lái xe, Singh cho biết anh được hướng dẫn trở lại khu vực đồn cảnh sát vì lo ngại các tay săn ảnh vẫn sẽ tiếp tục theo dõi và biết vị trí nhà Sussex.
"Tôi không cảm thấy mình gặp nguy hiểm. Nó không giống các cuộc rượt đuổi ôtô trong phim. Họ im lặng và có vẻ lo lắng nhưng đây là New York - nó an toàn mà". Sau khi đưa Harry - Meghan và mẹ Meghan trở lại đồn cảnh sát, Singh nói thêm cặp vợ chồng đã đích thân cảm ơn và hỏi tên anh.
Trước đó, hôm 17/5, người phát ngôn của Harry - Meghan đưa ra một tuyên bố gay gắt, cáo buộc họ đã bị các tay săn ảnh cực kỳ hung hãn truy đuổi sau Lễ trao giải Woman of Vision ở Nhà hát Ziegfiel, Manhattan tối thứ Ba. Người phát ngôn cũng khẳng định toàn bộ cuộc rượt đuổi diễn ra trong hơn hai giờ nhưng Sở cảnh sát New York nói với tờ The Post rằng vụ việc "chắc chắn không đến hai giờ".
Trong một tuyên bố được đưa ra hôm qua, Sở cảnh sát New York cho biết đang điều tra vụ việc và xác nhận các sĩ quan của họ "đã hỗ trợ đội an ninh tư nhân bảo vệ Công tước và Nữ công tước xứ Sussex". Các quan chức nói thêm khi đó, có "rất nhiều nhiếp ảnh gia khiến việc di chuyển của họ trở nên khó khăn", nhưng cuối cùng Harry và Meghan "đến nơi an toàn, không có va chạm, không ai bị triệu tập, không có thương tích hay bất kỳ vụ bắt giữ nào được báo cáo".
Hiện đại diện nhà Sussex chưa đưa ra thêm tuyên bố nào sau khi Sở cảnh sát New York lên tiếng. Một nguồn tin thân cận với Harry - Meghan cho biết họ "bị chấn động" sau vụ rượt đuổi. "Phải nói là họ vẫn còn buồn. Sự việc xảy ra thật kinh khủng", nguồn tin tiết lộ trên Page Six.
Tuy nhiên, công ty cung cấp hình ảnh Backgrid USA bác bỏ tuyên bố của Hoàng tử Harry và Meghan Markle rằng họ bị các tay săn ảnh "cực kỳ hung hãn rượt đuổi bằng ô tô" suýt dẫn đến nhiều vụ va chạm nguy hiểm. "Theo các nhiếp ảnh gia có mặt tại đó, không có vụ va chạm hay suýt va chạm nào trong sự cố này. Các nhiếp ảnh gia báo cáo rằng cảm thấy vợ chồng họ không gặp nguy hiểm tại bất kỳ thời điểm nào", Backgrid USA cho biết trong một tuyên bố trên chương trình Entertainment Tonight, tối 17/5.
Harry đang bất đồng với Chính phủ Anh về vấn đề an ninh. Gần đây, người ta xác định Công tước 38 tuổi không thể trả tiền để đổi lấy sự bảo vệ cho bản thân, vợ và hai con khi tới Vương quốc Anh vì điều đó sẽ tạo tiền lệ cho những người giàu có. Cảnh sát của Anh chỉ dùng để bảo vệ các chính khách, hoàng gia, các sự kiện cộng đồng.
Trong khi đó, Harry, Meghan cùng con trai Archie và con gái Lilibet đã mất quyền được sử dụng các vệ sĩ do chính phủ trợ cấp từ khi chuyển đến California. Họ đang phải tự chi trả tới 2 triệu USD mỗi năm cho an ninh tư nhân, trong đó có cả tiền trả cho cựu vệ sĩ của Kim Kardashian.
Mẹ của Harry, cố Công nương Diana, qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi năm 1997 khi các tay săn ảnh đang rượt đuổi theo bà ở Paris. Vụ việc ám ảnh Harry suốt nhiều năm qua. Trong bộ phim tài liệu trên Netflix, hoàng tử gây tranh cãi khi thừa nhận anh sợ "lịch sử sẽ lặp lại" với Meghan.
Theo Page Six, cả Vua Charles III, Hoàng hậu Camilla, Thân vương William và Công nương Kate Middleton đều không liên lạc với Công tước và Nữ công tước xứ Sussex về vụ việc xảy ra tối 16/5. Đồng thời, khi được tờ People liên hệ, Điện Buckingham cũng không đưa ra bất kỳ bình luận nào.
Tùng Anh (Theo Page Six, People)