
Vợ chồng Meghan và mẹ cô, Doria Ragland, trên thảm đỏ lễ trao giải 'Woman of Vision' tối 16/5 tại New York. Ảnh: The Direct Image
Phát ngôn viên của nhà Sussex cho People biết cặp vợ chồng và mẹ Meghan, bà Doria Ragland, bị các nhiếp ảnh gia rượt đuổi sau khi rời Nhà hát Ziegfiel ở Manhattan lúc 22h tối thứ Ba (theo giờ New York). "Đêm qua, Công tước và Nữ công tước xứ Sussex cùng bà Ragland bị một nhóm paparazzi cực kỳ hung hãn rượt đuổi bằng ôtô liên tục, kéo dài trong hơn 2 giờ, dẫn đến nhiều vụ suýt va chạm với tài xế khác trên đường và hai sĩ quan cảnh sát New York. Tuy họ là người của công chúng, nhận được sự quan tâm, điều đó cũng không đáng đánh đổi bằng sự an toàn của bất kỳ ai. Việc phổ biến những hình ảnh được lấy bằng cách thức như vậy là khuyến khích hành vi xâm phạm gây nguy hiểm cho những người liên quan", người đại diện của Harry - Meghan nói hôm 17/5.
Theo một nguồn tin tiết lộ với Page Six, họ bị bám theo ngay từ lúc bước chân lên một chiếc SUV rời sự kiện về nhà một người bạn mà họ đang ở nhờ. 5-6 chiếc xe hơi chở khoảng 12 paparazzi vượt đèn đỏ, đi vào đường một chiều, lao trên vỉa hè. Thậm chí, họ còn vừa lái xe vừa nói chuyện điện thoại và chụp ảnh nhằm săn bằng được hình của Harry - Meghan.
Cuối cùng, Harry - Meghan và Doria đành phải bỏ chiếc SUV để lên một chiếc taxi màu vàng với hy vọng cắt đuôi nhóm săn ảnh. Nguồn tin khẳng định một người quay phim đã tông vào một chiếc xe hơi, trong khi một người khác suýt cán phải một sĩ quan cảnh sát New York trong cuộc rượt đuổi "khốc liệt". "Ban đầu là khoảng 12 tay săn ảnh, sau đó chỉ còn 4 người đuổi theo Meghan, Harry và Doria. Nhóm vệ sĩ của họ đã cố gắng hết sức để cắt đuôi các nhiếp ảnh gia", nguồn tin nói.
Khi ở trong taxi, Harry được cho là đã dùng điện thoại di động ghi lại khung cảnh hỗn loạn. Hiện cảnh sát cũng đang thu thập bằng chứng về vụ việc.
Vụ rượt đuổi hiện khiến nhà Sussex "sốc và tức giận". Nguồn tin của tờ Page Six cho biết bà Doria đặc biệt "kinh hãi". Vợ chồng ngôi sao phim Suits và mẹ cô vẫn đang ở New York sau khi vượt qua trải nghiệm đáng sợ. Không rõ khi nào cả ba sẽ trở về Montecito, nơi họ sống cùng Hoàng tử Archie và Công chúa Lilibet.

Meghan phát biểu khi nhận giải 'Woman of Vision' 2023. Ảnh: Ms. Foundation
Hôm 16/5, Meghan - Harrry và Doria đến tham dự lễ trao giải Woman of Vision 2023 của tổ chức Ms. Foundation. Nữ công tước xứ Sussex là một trong những người đạt giải vì cống hiến cho bình đẳng giới, quyền của phụ nữ và trẻ em gái.
Vợ chồng Meghan bị săn đuổi chỉ vài giờ sau khi Harry được thông báo rằng cảnh sát Vương quốc Anh không phục vụ cho những người đã rời bỏ Hoàng gia, dù anh có tự đứng ra trả tiền. Hoàng tử 38 tuổi bị cắt chế độ an ninh của cảnh sát chuyên nghiệp từ khi không còn là thành viên làm việc cho Hoàng gia từ năm 2020. Về phần mình, Meghan gần đây thuê cựu vệ sĩ của Kim Kardashian giữ an toàn cho cô.
Mẹ Hoàng tử Harry, cố Công nương Diana, qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi năm 1997 ở Paris. Một phần nguyên nhân vụ tai nạn xe được cho là do bị nhóm paparazzi bám đuổi. Với Harry, anh chưa bao giờ quên hay nguôi ngoai nỗi đau mất mẹ. Công tước xứ Sussex nhiều lần thừa nhận bị ám ảnh bới tiếng máy ảnh và ánh đèn flash vì nó gợi cho anh nhớ tới nguyên nhân khiến bản thân phải mồ côi.
Tùng Anh (Theo People, Page Six)