
Điều dưỡng Strappetti luôn túc trực bên cạnh Giáo hoàng Francis trong những ngày cuối đời của Giáo hoàng. Ảnh: Riccardo De Luca
Giáo hoàng người Argentina, 88 tuổi, qua đời vào sáng 21/4 do đột quỵ. "Cảm ơn anh đã đưa tôi trở lại quảng trường", Giáo hoàng Francis nói với điều dưỡng Strappetti. Đây là một trong những lời cuối cùng của ông trước khi qua đời, theo Vatican News.
Trước đó, Giáo hoàng Francis có vẻ mệt mỏi trong lễ Phục sinh hôm 20/4. Tuy nhiên, ông vẫn chào đám đông và ngồi xe quanh Quảng trường Thánh Peter giữa sự chào đón hân hoan của hàng nghìn tín đồ.
"Anh nghĩ tôi có thể làm được không?", ông đã hỏi Strappetti trước khi quyết định. Người điều dưỡng mà ông coi là ân nhân cứu mạng đã trấn an ông.
Giáo hoàng Francis sau đó dành khoảng 15 phút vẫy tay chào đám đông và ban phước cho các em bé từ xe của mình. Theo Vantican News, vào cuối ngày, Giáo hoàng nghỉ ngơi tại nơi ở của ông ở Vatican, Casa Santa Marta, và dùng bữa tối yên bình.

Giáo hoàng Francis ngồi xe quanh Quảng trường Thánh Peter ngày 20/4. Ảnh: AFP
Ngày 21/4, khoảng 5h30 sáng, "những dấu hiệu đầu tiên của cơn đột quỵ xuất hiện". Hơn một giờ sau, ông vẫy tay chào Strappetti từ trên giường, hành động được Vatican News mô tả như "cử chỉ từ biệt" trước khi rơi vào hôn mê.
Giáo hoàng Francis được tuyên bố qua đời lúc 7h35.
"Ông ấy không đau đớn. Mọi chuyện diễn ra nhanh chóng", Vatican News dẫn lời những người ở bên cạnh Giáo hoàng trong những giây phút cuối đời.

Giáo hoàng Francis ban phước cho một em bé hôm 20/4. Ảnh: Vatican News
Trong một bài luận viết hai tháng trước, Giáo hoàng Francis tiết lộ ông không sợ cái chết.
Trong lời tựa cho cuốn sách mới của Hồng y Angelo Scola, có tựa đề Chờ đợi một khởi đầu mới - Suy tư về tuổi già, ông viết "chúng ta không nên sợ tuổi già" và "không nên sợ hãi việc già đi", mà thay vào đó hãy cố gắng sống cuộc sống trên trái đất với "ân sủng chứ không phải oán giận".
"Đó là một khởi đầu mới", Giáo hoàng Francis nói về cái chết.

Giáo hoàng Francis mệt mỏi trong lễ Phục sinh ngày 20/4. Ảnh: Reuters
Giáo hoàng Francis cho rằng Strappetti là ân nhân của ông vì từng thuyết phục ông phẫu thuật viêm ruột. Sau ca phẫu thuật, Giáo hoàng Francis nói: "Một điều dưỡng, một người đàn ông có nhiều kinh nghiệm, đã cứu mạng tôi".
Theo Giáo hoàng, sự can thiệp của Strappetti là lần thứ hai một điều dưỡng cứu mạng ông. Năm 1957, một điều dưỡng ở quê hương Argentina của ông đã quyết định tăng gấp đôi lượng thuốc được kê đơn sau khi một phần phổi của ông bị cắt bỏ do nhiễm trùng đường hô hấp.
Strappetti cũng được khen ngợi vì đã khuyến khích các bác sĩ hành động dứt khoát trong thời gian Đức Giáo hoàng nằm viện gần đây nhất. Vào thời điểm quan trọng ngày 28/2, khi Giáo hoàng bị co thắt phế quản và khó thở, các bác sĩ đang phân vân xem có nên can thiệp hay để tự nhiên diễn ra. Nhưng nam điều dưỡng đã nói với họ: "Hãy thử mọi cách, đừng bỏ cuộc".
Trước khi phục vụ Giáo hoàng Francis, Strappetti từng có kinh nghiệm làm việc với cả cố Giáo hoàng John Paul II và cố Giáo hoàng Benedict XVI. Trước đó, ông đã dành 8 năm làm việc tại khoa hồi sức tích cực tại Bệnh viện Gemelli, cùng cơ sở nơi Giáo hoàng Francis nhiều lần được điều trị.

Thi hài của Giáo hoàng Francis được đặt trong một chiếc quan tài bằng gỗ, lót kẽm đơn giản tại Vatican. Ảnh: Reuters
Đám tang của Giáo hoàng Francis sẽ được tổ chức hôm 26/4, sau 3 ngày quàn tại Nhà thờ Thánh Peter, nơi các tín đồ dự kiến sẽ đổ xô đến để tỏ lòng thành kính với vị giáo hoàng Mỹ Latinh đầu tiên trong lịch sử.
Hội đồng Hồng y cũng đã có cuộc họp đầu tiên tại hội trường Thượng hội đồng của Vatican hôm 22/4 để vạch ra các bước tiếp theo, trước khi mật nghị được tiến hành để chọn người kế nhiệm Giáo hoàng Francis.
Tùng Anh (Theo NY Post)