Phố cổ Thủy Ma nằm dọc sông Thọ Khê, một nhánh của sông Mân, phía Nam huyện Vấn Xuyên, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Từ thời nhà Thương, nơi đây nổi tiếng là 'Vùng đất của sự trường thọ', từng được gọi là 'Làng của người cao tuổi' do dân số già. Hai năm gần đây, nó trở thành một trong những điểm du lịch hút khách ở Tứ Xuyên, thích hợp cho chuyến đi trong ngày. Khí hậu nhiệt đới, ẩm, quanh năm mát mẻ. Phố cổ có tổng chiều dài 1.300 m, bố trí theo hình chữ U, mang kiến trúc kết hợp giữa nhà của người Khương, Tạng và Hán. Nhà ở đây có bố cục đa trục, thể hiện rõ nét 'sự hài hòa giữa con người và thiên nhiên'. Năm 2008, trận động đất Vấn Xuyên, một trong những trận động đất kinh hoàng nhất lịch sử Trung Quốc, đã phá hủy gần như toàn bộ ngôi làng. Sau đó, thị trấn 'hồi sinh từ đống đổ nát', được phục dựng theo đúng kiến trúc, truyền thống và văn hóa xưa. Phong cảnh thiên nhiên, núi non bao bọc xung quanh 'đẹp như tranh vẽ' cùng di sản lịch sử lâu đời khiến nó được ví như một viên ngọc giữa núi rừng, thu hút du khách thập phương. Trước kia, người dân ở đây chủ yếu sống bằng nghề nông, nay dần chuyển sang làm du lịch, đặc biệt là từ khi nó được công nhận 'Danh lam thắng cảnh quốc gia cấp 5A' - cấp cao nhất ở Trung Quốc. Chunfengge là một công trình được xây dựng kết hợp tinh hoa kiến trúc của các dân tộc Tạng, Khương và Hán, được thắp đèn sáng vào ban đêm. Trong quá khứ, Thủy Ma từng là điểm buôn bán sầm uất trên Trà Mã cổ đạo (một nhánh của con đường Tơ lụa) từ năm 618 đến 907. Các sản phẩm ở đây chủ yếu là đặc sản của người Tạng như thịt bò Yak, thảo dược, nhân sâm... Gần đây, Thủy Ma được nhiều người chọn là điểm nghỉ dưỡng dài ngày thay vì các chuyến khám phá ngắn, trong ngày. Thời tiết, nhịp sống chậm ở đây thích hợp để 'chữa lành tâm hồn'. Mỗi ngày, du khách đi dạo quanh làng, đến các con suối, leo núi, trekking... Diệp Tử